Lý do để tin HAGL sẽ xuống hạng mùa này

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 03/07/2015 07:26 AM (GMT+7)
Những mùa gần đây, V.League chỉ có 1 đội xuống hạng trực tiếp. Và có một thực tế khó chối cãi, đội có thực lực yếu nhất chưa chắc đã nắm vé, mà kẻ bị “ghét” nhất mới đối mặt nguy cơ trở lại Hạng Nhất. Ở điểm này, HAGL có nhiều lý do để lo lắng.
Bình luận 0

Một trong những điểm dở nhất của V.League những mùa gần đây, đó là việc chỉ có một đội xuống hạng. Và có một thực tế khó chối cãi, những đội yếu không hẳn sẽ phải trở lại Hạng Nhất, mà nhiều khi tấm vé “tử thần” lại thuộc về kẻ bị “ghét” nhất, bị các đội khác “đánh hội đồng”.

Ở điểm này, HAGL có lý do để lo lắng, nhất là khi họ từng trở thành trung tâm của giải đấu, nhận nhiều sự quan tâm từ dư luận và... giống “cái gai” trong mắt các đội khác.

img

 

Nguy cơ xuống hạng hiển hiện trước mắt HAGL. Ảnh: Lao động.

Như nhận xét của một số HLV lão làng trong làng bóng đá Việt Nam, mọi đội bóng thuộc V.League đều muốn đánh bại HAGL, thậm chí là chơi với hơn 100% khả năng của mình. Lý do vì sao ư? Vì HAGL chỉ gồm những cầu thủ ở độ tuổi 19-20 nên một đội bóng kinh nghiệm mà để thua thì thật nhục nhã. Hơn nữa vì HAGL được chú ý quá nhiều nên cũng khiến các đội khác cảm thấy bị tự ái. Họ muốn chứng minh lứa Công Phượng chỉ là những kẻ “vắt mũi chưa sạch” mà thôi... Thực tế thì chính HLV Graechen cũng đã phải lên tiếng thừa nhận điều này.

Hãy xem, từ đầu mùa tới giờ, HAGL chỉ thắng nổi 2 trận. Một trận trước Sanna Khánh Hòa, khi mà đối thủ còn chút ngán ngại trước khả năng của họ. Trận thứ 2 là chiến thắng trước SHB.Đà Nẵng trong bối cảnh trọng tài có phần nương tay. Còn lại, đội bóng phố Núi chỉ biết hòa và thua. Gần nhất, họ bị B.Bình Dương vùi dập tới 4-1 và nối dài chuỗi thành tích không thắng lên con số 8. Với 9 điểm sau 13 vòng đấu, cái nguy cơ rơi xuống Hạng Nhất hiển hiện với HAGL.

Rất khó để HAGL có thể bứt lên, nhất là khi các đội bóng ở V.League vẫn có những “cái lườm” nhất định dành cho họ. Chưa kể, lịch thi đấu lượt về của thầy trò Graechen lại quá khắc nghiệt. Trong vòng 1 tháng tới, HAGL sẽ đá tới 6 trận và có đến 4 trận trên sân khách. Đặc biệt là 2 trong số 4 trận sân nhà của họ là các cuộc đối đầu với các CLB khó chơi: Hải Phòng và… B.Bình Dương. Khoan nói đến chuyện thắng, chỉ cố gắng kiếm các trận hòa thôi đã là chuyện không đơn giản.

Vấn đề không nằm ở năng lực của HAGL kém hơn Cần Thơ, Đồng Tháp hay Đồng Nai, mà là ở chọn lựa chơi bóng của họ. Nếu như với các đội bóng kia, khi bị đẩy vào “cửa tử”, họ có thể chơi tử thủ ở mọi trận đấu để kiếm 1 điểm hoặc “bỏ” trận này, “chiến” trận khác tùy vào từng đối thủ. Như vậy, về mặt tính toán, họ có thể kiểm soát được điểm số tối thiểu của mình.

Ngược lại, HAGL không biết chơi phòng ngự hay đúng hơn họ chưa bao giờ có tư tưởng phòng ngự. Đội bóng phố Núi lúc nào cũng ở trong tình trạng buộc phải tấn công, hoặc là thắng, hoặc là mất trắng 3 điểm. Đã thế, trong 6 trận sắp tới họ lại đá với 5 đội đang trong nhóm tranh chấp chức vô địch, trận dễ thở nhất là gặp QNK Quảng Nam nhưng là tại sân Tam Kỳ.

Không thay đổi lối chơi và cả tư tưởng chơi bóng thì chỉ có nước “chết”. Thế nhưng theo như tuyên bố mới đây của bầu Đức, có lẽ họ đã chọn cách sẵn sàng đối mặt với “địa ngục”. Nhà tài phiệt phố Núi nhấn mạnh, CLB của mình sẽ không từ bỏ lối đá kỹ thuật và cũng không có ý định sa thải HLV Graechen.

Sẽ vô cùng đáng tiếc nếu lứa Công Phượng phải xuống chơi tại Hạng Nhất. Chỉ hy vọng trong 13 trận lượt về, họ có thể tự tạo cho mình một sức bật mới để vượt khó!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem