
Các luống mạ bị chết rét hàng loạt, còn sót lơ thơ mấy cây vàng úa
Những ngày cận tết này tại các xã của huyện Yên Mô, (Ninh Bình) nông dân đang tấp nập đổ ra đồng gieo mạ muộn, trên khuôn mặt ai cũng buồn như nhà có đám. Vừa lội ruộng kiểm tra ô mạ, ông Phạm Đăng Thế (47 tuổi) ở thôn Yên Tế, xã Yên Đồng, huyện Yên Mô buồn rầu: “Chưa cấy đã biết vụ này mất mùa rồi, đành cố gieo lại mạ cấy, vớt được ít thóc nào hay ít đó, chứ để ruộng hoang cũng phí”.
Cũng theo ông Thế, do ông gieo mạ gặp vào đợt giá rét đậm, rét hại mạnh nhất vừa qua (đợt rét từ ngày 24 – 26.1), nên dù che chắn nilon cẩn thận nhưng vẫn chết hàng loạt. “Cùng với gia đình tôi, còn hàng chục hộ khác trong thôn và xã gieo cùng đợt đều bị chết, có nhà chết 100%” – ông Thế ngậm ngùi.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại nhiều xã của TP.Tam Điệp, (Ninh Bình) cũng xuất hiện cũng xuất hiện mạ chết hàng loạt. Ông Phạm Công Tiếu – Chủ nhiệm HTXNNDV Đông Sơn, xã Đông Sơn, TP.Tam Điệp cho biết: Toàn xã có 2ha mạ xuân, do đợt rét đậm, rét hại diện rộng cuối tháng 1.2015 vừa qua đã khiến cho hơn 1,5ha bị chết, ước tính có khoảng gần 500 hộ bị thiệt hại nặng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.