Mắc “bẫy” của cảnh sát, người mẫu lộ chuyện “đi khách” giá 900 nghìn tại khách sạn 5 sao

Đàm Anh (Theo Times Of India) Thứ năm, ngày 16/07/2020 12:55 PM (GMT+7)
Khó khăn về tài chính, nữ diễn viên kiêm người mẫu xinh đẹp 22 tuổi đã chấp nhận bán dâm theo lời đề nghị của quản lý cũng chính là anh trai của mình.
Bình luận 0

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Mắc “bẫy” của cảnh sát, người mẫu lộ chuyện “đi khách” giá 900 nghìn tại khách sạn 5 sao - Ảnh 1.

Caroline Mariyath Asan khi bị bắt giữ.

Hơn 900 nghìn cho 2 tiếng “vui vẻ”

Tối ngày 4/2/2012, cảnh sát thành phố Pune (bang Maharashtra, Ấn Độ) bất ngờ ập vào một phòng tại khách sạn 5 sao trên đường Ahmednagar tại khu phố Yerwada. Tại đây, họ đã bắt giữ Caroline Mariyath Asan (22 tuổi) với cáo buộc bán dâm

Ngoài Caroline, người anh trai của cô tên là Rajkumar (32 tuổi) cũng bị bắt. Rajkumar là quản lý của em gái mình cũng là người đóng vai trò quan trọng trong những lần “đi khách” của cô. Rajkumar là con riêng của cha dượng Caroline.

Trước đó, một nhóm điều tra do thanh tra cảnh sát Bhanupratap Barge đứng đầu đã cùng lên phương án triệt phá đường dây này sau khi nhận được tin báo về hành tung của Caroline.

Cảnh sát đã cài một người đóng giả làm khách làng chơi có nhu cầu mua dâm sau đó liên lạc với người quản lý Rajkumar. Rajkumar yêu cầu khách  đặt phòng khách sạn và đưa ra mức giá mua dâm là 3.000 Rupee (hơn 900 nghìn đồng) trong 2 tiếng. Ngoài ra, khách còn phải trả tiền vé máy bay từ Chennai đến Mumbai và tiền đi taxi từ Mumbai đến Pune cho Caroline và người anh trai.

Sau khi thống nhất được về giá cả và địa điểm, người đóng giả khách làng chơi đến khách sạn đã hẹn trước để gặp Caroline. Một lúc sau, cảnh sát ập vào bắt quả tang trong sự ngỡ ngàng của Caroline và người anh. Cả hai không ngờ đây chỉ là một cái bẫy được đặt sẵn. Cảnh sát cũng phát hiện cô từng đến Pune 2 lần trước đó và tiến hành xác minh mục đích chuyến đi của cô là gì.

Anh trai kiêm “tú ông”

Vào thời điểm bị bắt, Caroline hoạt động nghề nghiệp chính ở thành phố Chennai. Cảnh sát cho biết cô khá nổi tiếng ở đó và đã đảm nhận vai diễn trong một vài bộ phim chưa được công chiếu. Ngoài diễn xuất, cô cũng được biết đến là người mẫu cho một số công ty dệt may và kim cương ở Chennai và Bengaluru.

Caroline cũng xuất thân từ một gia đình khá giả khi mẹ của cô điều hành một công ty may mặc tại Chennai còn người cha sở hữu hai studio ảnh ở thành phố Mumbai và Chennai. Cô bị nghi ngờ khó khăn về tài chính trong khi rất cần tiền để phục vụ lối sống xa hoa của mình nên quyết định chấp nhận lời đề nghị của người anh trai tham gia vào đường dây mại dâm.

Theo lời khai của Rajkumar, anh ta từng đi tháp tùng Caroline đến nhiều thành phố khác nhau. Ngoài ra, bất ngờ là người cha của họ cũng đóng vai trò quan trọng trong những phi vụ bán dâm ấy. Phía cảnh sát cũng nhận được thông tin có một số người mẫu, diễn viên cũng tham gia vào đường dây mại dâm này.

Khi thông tin Caroline Mariyath Asan bị bắt giữ vì bán dâm, người hâm mộ cô hết sức bất ngờ và nuối tiếc cho một cô gái trẻ xinh đẹp với tương lai rộng mở.

--------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 17/7/2020 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem