Mai sơn
-
Sau 2 năm thi công, dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn (Nam Định - Ninh Bình) đã cơ bản được hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 1/2022 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần sắp tới.
-
Cà phê là cây công nghiệp chủ lực của vùng Nông thôn Tây Bắc - tỉnh Sơn La. Năm nay, cà phê được mùa, được giá, nông dân phấn khởi.
-
Sáng 11/10, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang phối hợp với các Sở NNPTNT, Công Thương tỉnh tổ chức Hội nghị “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” lần thứ 3; Tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2016-2021 và trao giải Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ IX.
-
Sơn La: Xúc động cảnh người dân nấu cơm miễn phí, lên rừng chặt chuối giúp các gia đình đang cách ly
Để giúp đỡ các hộ gia đình đang cách ly phòng chống Covid-19, nhiều người dân và các tổ chức đoàn thể đã nấu cơm miễn phí, lên rừng lấy cỏ, chặt cây chuối cho trâu, bò… hỗ trợ các gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. -
Do nhiều nguyên nhân khác nhau, nghề rèn truyền thống của đồng bào dân tộc Mông đang có nguy cơ bị mai một. Bằng lòng yêu nghề, anh Sồng A Di ở bản Nà Viền (xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vẫn giữ lửa nghề rèn nhiều năm nay, góp phần giữ gìn truyền thống của gia đình và có thêm nguồn thu nhập ổn định.
-
Chỉ với hơn 6000m2 đất trồng thứ quả khi chín đỏ như cà chua, mà mỗi vụ thu hoạch, một nông dân thế hệ 8X ở Sơn La nhẹ nhàng “đút túi” gần nửa tỷ đồng.
-
Bước sang năm thứ 3 cho quả, vườn bưởi Diễn của 9X Sơn La sai muốn gãy cả cành. Cây nào, cây nấy cũng trĩu quả, đang độ chín, vàng rực cả khu vườn rộng rãi, khiến bất kỳ ai lạc bước đến đây cũng ngẩn ngơ quên cả lối về.
-
Chỉ với hơn 1.000m2 đất trồng rau xanh các loại nhưng được sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, chủ vườn đều đặn thu hơn 60 triệu đồng mỗi năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa, ngô.
-
Chỉ tay vào ngôi nhà đang thi công, chuẩn bị đổ mái tầng 2, lão nông Lò Văn Tấn, bản Cò Nòi (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) vui vẻ nói: “Phần lớn số tiền làm căn nhà này là từ trồng mía cả đấy. Nếu không “gắn bó” với cây mía, thì gia đình tôi khó có được cuộc sống dư giả như ngày hôm nay”.
-
Âm thầm trong 9 năm trời vào Nam, ra Bắc không biết bao nhiêu chuyến để “tầm sư học đạo” về kinh nghiệm trồng sâm Ngọc Linh. Nhiều người buông lời can ngăn ý tưởng trồng sâm Ngọc Linh ở Sơn La… Bẵng đi nhiều năm, hôm rồi nghe bảo “gã gàn” đã thành công bước đầu khi “bắt” sâm Ngọc Linh “sống” được ở Sơn La.