Từ "bàn tay của chúa" Maradona tới "cái chân của chúa" Lukaku

Minh Đức Chủ nhật, ngày 11/06/2023 14:10 PM (GMT+7)
Sau trận chung kết Champions League 2022/2023, chi tiết được nhiều người nhắc tới chính là khoảnh khắc cái chân trái của Lukaku "cản phá" cú đánh đầu cận thành của đồng đội Dimarco, cứu thua cho Man City phút 70.
Bình luận 0

Lukaku và "cái chân trái" định mệnh!

Phút 70 trận chung kết Champions League 2022/2023 rạng sáng nay (11/6), 2 phút sau khi khi Inter Milan bị Man City dẫn 1-0 với pha lập công của Rodri, tranh thủ sự hớ hênh của hàng thủ Man City, Dimarco đã có pha đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Ederson bó tay.

Nếu bóng vào lưới trong pha bóng này thì bình thường! Bằng cách nào đó, bóng tìm trúng xà ngang. Xà ngang khung thành rộng tới 7,32m, nhưng lại chọn đúng một điểm nhỏ, bóng bật ra tìm đúng đà bay người đánh đầu bồi của Dimarco.

Man City vô địch Champions League: Từ "bàn tay của chúa" Maradona tới "cái chân của chúa" Lukaku - Ảnh 1.

Khoảnh khắc cái chân trái của Lukaku "cứu thua" cho Man City sau cú đánh đầu bồi cận thành của Dimarco. Ảnh: Getty

Khi mà hàng triệu khán giả theo dõi truyền hình và hơn 71 nghìn khán giả có mặt trực tiếp trên sân Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) đều đã nghĩ tới bàn gỡ hòa cho Inter Milan và trong khoảnh khắc bay người đánh đầu ấy, "bàn thắng" có lẽ cũng là ý nghĩ lóe lên trong đầu Dimarco thì cái chân trái sở trường của Lukaku đã xuất hiện, cứu thua cho Man City.

Lukaku rõ ràng không hề có lỗi, anh bị động. Lỗi có lẽ tại... định mệnh với một chuỗi tình huống liên tiếp diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Dimarco đã làm những gì tốt nhất, điểm chạm bóng gần như cũng là duy nhất. Lukaku không tự nhiên xuất hiện đúng vị trí đó, mà đó cũng là vị trí tối ưu mà anh đã lựa chọn trong suốt các bước di chuyển trước đó...

Và cuối cùng, Man City đã được cứu thua! Rất nhiều ý kiến chê trách sự vụng về và vô duyên của Lukaku, điều đó đúng! Minh chứng gần nhất là những gì Lukaku đã thể hiện trong màu áo ĐT Bỉ tại VCK World Cup 2022 cuối năm ngoái tại Qatar, điển hình nhất là ở trận quyết đấu với Croatia ở vòng bảng.

Nhưng có một điều có thể không ít người đã quên, Lukaku cũng là một chân sút đôn hậu, nổi tiếng với việc truyền cảm hứng về tinh thần fair-play trong suốt sự nghiệp chơi bóng của mình tính tới lúc này.

Man City vô địch Champions League: Từ "bàn tay của chúa" Maradona tới "cái chân của chúa" Lukaku - Ảnh 3.

Lukaku bỏ lỡ những cơ hội mười mươi trong trận hòa Croatia 0-0 ở vòng bảng World Cup 2022 khiến Bỉ bị loại. Ảnh: Getty

Lukaku có thể không phải là một tiền đạo đẳng cấp, nhưng anh lại là một ngôi sao đích thực với những phẩm chất tuyệt vời của một VĐV thể thao chân chính. Ở góc độ này, nói Lukaku là số 2, e rằng ít ai dám nhận mình là số 1.

Có thể dẫn lại câu chuyện hồi tháng 12/2019, Lukaku sẽ có hat-trick đầu tiên cho Inter Milan nếu thực hiện thành công quả phạt đền trong chiến thắng 4-0 Genoa.

Man City vô địch Champions League: Từ "bàn tay của chúa" Maradona tới "cái chân của chúa" Lukaku - Ảnh 4.

Lukaku nhường quyền đá phạt đền cho "đàn em" Sebastiano Esposito. Ảnh: Getty

Nhưng Lukaku đã quyết định nhường quả đá phạt đền cho đồng đội trẻ tuổi sinh năm 2002 Sebastiano Esposito. Không phụ lòng "đàn anh" Esposito đã thực hiện thành công và trở thành cầu thủ trẻ thứ nhì ghi bàn cho Inter tại Serie A trong lịch sử.

Nhìn nhận về Lukaku, Esposito trả lời báo chí: "Romelu Lukaku tuyệt vời cả trên tư cách cầu thủ lẫn con người. Anh ấy nói với tôi là cứ ra đó, chọn góc và sút bóng thôi".

Trước đó, ở trận Bỉ gặp Tunisia ở World Cup 2018 trên đất Nga, khi tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Bỉ, phút 27, Lukaku đón đường kiến tạo của De Bruyne băng xuống đối mặt thủ môn đối phương nhưng bị mất đà và ngã trong vòng cấm.

Nhiều cầu thủ khác sẽ đòi trọng tài cho hưởng 11m trong tình huống tương tự nhưng Lukaku làm ngược lại. Anh giơ tay ra dấu để cho biết đó không phải là pha phạm lỗi của đối phương. Anh đứng dậy, tiến về trọng tài Jair Marrufo và bảo ông đừng thổi 11m!

Gần nhất, tại VCK EURO 2020 diễn ra tháng 6/2021, trong trận Bỉ gặp Đan Mạch ở vòng bảng, Lukaku đã đề nghị tạm dừng trận đấu ở phút thứ 10 nhằm động viên người đồng đội ở Inter Milan - Christian Eriksen (bị đột quỵ khi đang thi đấu trận ra quân Đan Mạch gặp Phần Lan - PV).

Lukaku cho biết: “Chúng tôi sẽ đá quả bóng ra ngoài, dừng lại và cùng vỗ tay để đánh dấu khoảnh khắc này”. Tạm dừng trận đấu ở phút thứ 10 cũng có ý nghĩa là số áo 10 của Christian Eriksen đang mặc ở ĐT Đan Mạch, Lukaku muốn có thêm sự khích lệ với người đồng đội của mình sớm bình phục hoàn toàn để có thể trở lại sân cỏ.

Không dừng ở đó, khi trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về Bỉ, để động viên ĐT Đan Mạch, Lukuka không ăn mừng cùng đồng đội mà còn đến ôm thủ thành Kasper Schmeichel hay HLV Kasper Hjulmand cùng một số cầu thủ khác của đối phương.

Man City vô địch Champions League: Từ "bàn tay của chúa" Maradona tới "cái chân của chúa" Lukaku - Ảnh 5.

Lukaku động viên Eriksen sau khi ghi bàn thắng trong trận gặp Nga ở vòng bảng EURO 2020. Ảnh: Getty

Trước đó, cũng chính Lukaku là cầu thủ đầu tiên có hành động khích lệ Christian Eriksen sau “khoảnh khắc tử thần”. Khi mở tỷ số vào lưới Nga ở trận ra quân EURO 2020, Lukaku chạy nhanh về màn hình đặt cạnh sân cỏ và anh hét to: "Chris, Chris! Hãy mạnh mẽ lên! Tôi yêu bạn!”

Kết thúc trận đấu khi cùng Bỉ thắng Nga 3-0, Lukaku (lập cú đúp) bày tỏ thêm: "Rất khó để ra sân thi đấu trong ngày hôm nay. Tôi muốn dành tặng màn trình diễn của mình cho Eriksen. Tôi đã khóc rất nhiều".

Kể lại những câu chuyện trên để thấy, "cái chân trái" của Lukaku "cứu thua" cho Man City trong trận chung kết Champions League rạng sáng nay, dường như cũng là... định mệnh!

Sau tất cả hành trình đã trải qua, HLV Pep Guardiola cùng Man City xứng đáng được ghi tên vào lịch sử với tư cách một đội bóng "chiếu trên", thuộc đẳng cấp hàng đầu châu Âu.

HLV Pep Guardiola cùng Man City đã cay đắng quá nhiều, đã thua ở những trận đấu mà họ đã chơi rất hay, chỉ thiếu một chút may mắn để giành chiến thắng.

Đó là trận chung kết Champions League 2020/2021 thua Chelsea 0-1 và năm ngoái, bị Real Madrid loại cay đắng.

Man City vô địch Champions League: Từ "bàn tay của chúa" Maradona tới "cái chân của chúa" Lukaku - Ảnh 6.

Man City xứng đáng vô địch Champions League 2022/2023. Ảnh: Getty

Man City xứng đáng và vận may đã ở bên thầy trò HLV Pep Guardiola trên "thánh địa" Ataturk Olympic (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) - nơi 18 năm trước đã chứng kiến trận chung kết Champions League 2004/2005 "điên rồ" khi AC Milan dẫn trước Liverpool tới 3-0 trong hiệp 1, nhưng lại bị gỡ hòa 3-3 trong hiệp 2 và cuối cùng thua "không tưởng" trong loạt đá luân lưu 11m.

Số phận đã "chọn" Lukaku để "mang phần thưởng" xứng đáng đến cho Man City. Lần này, người nhận nỗi đau là một đội bóng khác, "nửa xanh" của thành Milan.

Một chút ví von, nếu năm 1986, Maradona có "bàn tay của chúa" trên đấu trường World Cup, thì 37 năm sau, Champions League cũng có "cái chân của chúa" mang tên Lukaku!

Tình huống cái chân trái của Lukaku "cứu thua" cho Man City sau cú đánh đầu bồi cận thành của Dimarco.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem