Măng cụt Cái Mơn đã hết vụ cả tháng, sao vẫn thấy bán đầy đường?

Thứ hai, ngày 28/08/2017 18:20 PM (GMT+7)
Gần đây, nhiều tiểu thương đã tập kết măng cụt Cái Mơn - đặc sản Bến Tre lên đến hàng chục tấn/ngày ven quốc lộ 57, quốc lộ 60 đoạn qua địa bàn 2 huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc. Điều đáng nói là mùa măng cụt tại Chợ Lách đã kết thúc hơn một tháng qua.
Bình luận 0

img

Nhiều tiểu thương khẳng định măng cụt mua từ nhà vườn ở Cái Mơn, thuộc xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đem ra bán lại kiếm lời, với giá “niêm yết” như nhau. “Công nhận các tiểu thương ở đây kiếm mua hay thật, vì vườn măng cụt 3 công của nhà tôi đã hết mùa thu hoạch hơn tháng nay”, anh Nguyễn Văn Quang ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách nói. Cũng theo anh Quang, măng cụt mà các tiểu thương bán trái nhỏ, đen đậm, trong khi trái măng cụt Chợ Lách có sọc sáng và thường rất to. Vậy nên rất có khả năng, họ mua măng từ nơi khác tập kết đến rồi lấy thương hiệu Cái Mơn.

img

Quốc lộ 60, đoạn qua xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc tập trung nhiều sạp trái cây ven đường. Một vị lãnh đạo xã này cho biết, lúc đêm khuya có chiếc xe tải nhỏ giao hàng cho những tiểu thương này bán. Chủ của những người giao hàng trái cây thì địa phương chưa nắm được. Trong khi đó, hơn 80% người bán sạp trái cây ở đây từ nơi khác tới theo thời vụ, chủ yếu là ngoài tỉnh thì làm gì có chuyện mối làm ăn lâu năm với chủ vườn trên vùng Cái Mơn được.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các xã Vĩnh Thành, Long Thới, Sơn Định (Chợ Lách), trái măng cụt đã kết thúc vụ thu hoạch. Hơn nữa, năm nay, nhà vườn ở đây thất thu đến hơn 60% năng suất do ảnh hưởng thiên tai hạn mặn của năm 2016.

Má Phương (Báo Đồng Khởi)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem