Măng cụt
-
“Nếu người dân biết chuyển đổi mô hình từ các loại cây khác sang cây măng cụt thì hiệu quả kinh tế rất cao, không chỉ giúp người dân vùng cao thoát nghèo mà vươn lên làm giàu trong tương lai”.
-
Cách đây 20 năm, gia đình ông Wưi (làng Groi 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đem hạt măng cụt về trồng thử trong vườn nhà với ý định tạo bóng mát cho cây cà phê. Tuy nhiên, 7 năm sau, nhiều người bất ngờ vì loại cây ăn quả này phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và cho thu nhập khá.
-
Tại nhiều chợ dân sinh, măng cụt Thái nổi lên và chiếm thế áp đảo so với hàng nội. Dù giá có cao hơn nhưng hàng tấn loại quả này vẫn được tiêu thụ hết mỗi ngày.
-
Đó là thông tin Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đưa ra tại hội nghị công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm (ATTP), chế biến và phát triển nông lâm thủy sản do Bộ NNPTNT tổ chức tại Đà Nẵng, ngày 10/7.
-
Với việc Bộ NNPTNT và Tổng cục Hải quan Trung Quốc ký 3 văn kiện quan trọng, tới đây, sản phẩm sữa, măng cụt của Việt Nam sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.
-
Cơ quan công an ở Thừa Thiên - Huế đang làm rõ để xử lý các đối tượng trong vụ du khách mua 100.000 đồng măng cụt nhưng bị “chém” 1.000.000 đồng.
-
Hương vị của nó là sự kết hợp giữa 4 loại trái cây khác nhau.
-
Không chọn những loại cây ăn trái thông dụng như xoài, nhãn, cam... để phát triển kinh tế, ông Võ Văn Phục (63 tuổi) ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tìm hướng đi cho riêng mình thông qua mô hình trồng măng cụt kết hợp với du lịch sinh thái.
-
Sinh ra và lớn lên ở huyện Hóc Môn - Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng hiện nay ông lại là một chủ vườn cây ăn trái ở đất Tây Nguyên với sản phẩm chính là trái măng cụt trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP-tiêu chuẩn tiêu thụ toàn cầu. Trái măng cụt do ông trồng đang được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng, thậm chí hiện đang xuất khẩu sang Hà Lan. Người đàn ông ấy chính là ông Trần Quang Đông - chủ Trang trại trái cây Gia Ân, ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
-
Hiện gia đình bà Phượng có 40 cây măng cụt, trong đó có nhiều cây đã gần 100 năm tuổi với tán cây rộng và cao hơn 30m. Mặt dù thời tiết đang hanh khô nhưng khi vừa đặt chân vào vườn măng cụt, chúng tôi cảm thấy thấy khoan khoái dễ chịu...