Mặt hồ

  • Dân Việt - Thấy vợ chồng anh Đặng Quang Hiền và chị Nguyễn Thị Hiền đi từ đêm hôm trước đến trưa hôm sau chưa về, người nhà và hàng xóm đi tìm, phát hiện đội dép và đôi chèo gỗ nổi lên mặt hồ.
  • (Dân Việt) - Không ồn ào náo nhiệt, cũng không có cảnh chèo kéo du khách, ai đã một lần được thả hồn bồng bềnh với con thuyền ba lá trên hồ Quan Sơn (xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ thấy quả là không uổng một chuyến đi.
  • Mặt hồ Tây (Hà Nội) trở nên lộn xộn với chi chít cọc, bia đích, túi lưới hứng bóng... Cả một vùng nước rộng được vây bởi hệ thống phao của một sân tập golf.
  • Dân Việt - Cái bè luồng của bố con anh Sơn đã được kéo lên bờ, vệt nước cũng dần lan ra rồi trả lại mặt hồ vẻ nguyên sơ, phẳng lặng. Hồ Khe Nhã cứ thế phản chiếu cuộc sống tĩnh mịch, chầm chậm của cư dân nơi đây.
  • Tại thời điểm kiểm tra ghi nhận có vệt dầu loang rộng khoảng 3m, dài 100m nổi dày sát mép hồ đoạn phía sau khách sạn, có hiện tượng cá trong hồ bị chết vì ô nhiễm.
  • (Dân Việt) - Ngày 8.5, tại " hồ tử thần" ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương lại xảy ra người chết đuối. Nạn nhân được xác định là Đoàn Ngọc Huy (SN 1988, quê Yên Bái).
  • Dân Việt - Sáng nay, 8.4, một số người đi tập thể dục đã phát hiện một xác chết nổi trên mặt hồ bên trong công viên Thủ Lệ, Hà Nội.
  • Trong khi nhà “rùa học” PGS Hà Đình Đức nhất định cho rằng Hồ Gươm chỉ có một "cụ" rùa thì rất nhiều người, cả người dân bình thường và nhà khoa học cũng lên tiếng khẳng định có tới hai "cụ", thậm chí là ba "cụ".
  • Dân Việt - Các thành viên của đội vây bắt rùa Hồ Gươm đang tiến hành khảo sát, nếu có thêm cá thể rùa nữa thì ngay lập tức vây bắt. Theo quan sát của PV Dân Việt, trên mặt Hồ Gươm xuất hiện nhiều vết tăm khá to.
  • Giữa tiết trời tháng Ba, cây lộc vừng ngợp sắc đỏ bên Hồ Gươm làm níu chân du khách, khiến những người Hà Nội đi xa cảm thấy lòng mình lắng lại...