Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè

Thế Hiển Thứ bảy, ngày 06/05/2023 15:47 PM (GMT+7)
Trưa ngày 6/5 tại Thủ đô Hà Nội ghi nhận nhiệt độ nóng bức lên đến gần 40 độ C, thế nhưng hoạt động phát cơm miễn phí tại chương trình “Bữa cơm yêu thương” vẫn được diễn ra một cách trọn vẹn.
Bình luận 0
Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 1.

Sáng sớm, hàng trăm bệnh nhân đã ghé thăm căn bếp của chương trình để thưởng thức món xôi đỗ xanh, chả nóng hổi, bổ dưỡng để tiếp sức cho một ngày mới nhiều hy vọng.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 2.

Đã hơn hai tháng nay, mỗi buổi sáng thứ 7 tại số 1 đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội lại rộn ràng tiếng cười nói, nô nức những hoạt động chuẩn bị cho chương trình trao tặng cơm.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 3.

Cô Đoàn Thị Phương Thoa (Tòa nhà Green Park, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đã gác lại các công việc cuối tuần, đến tham gia từ những công đoạn đầu tiên. “Cuối tuần là thời điểm mà mọi người sẽ dành thời gian để đi chơi hoặc ở nhà thư giãn, cá nhân tôi rất yêu thích các hoạt động thiện nguyện thế này nên tôi đã cùng tham gia với các anh chị em” - cô Thoa niềm nở chia sẻ.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 4.

Hôm nay tại TP. Hà Nội nắng nóng gay gắt đến gần 40 độ C, cùng với đó là nhiệt độ tỏa ra từ bếp lửa của “Bữa cơm yêu thương”, nhưng trở ngại về thời tiết không làm chùn bước sự hăng say, nhiệt huyết của các đầu bếp tại gia.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 5.

Có lẽ, niềm vui, sự mong đợi cho bà con có được bữa ăn ngon lành, đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh đã giúp tinh thần của đội ngũ chương trình thêm phấn khởi để hoạt động hết công suất.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 6.

Cạnh bếp nghi ngút khói nhưng các thành viên vẫn chăm chỉ thực hiện việc chuẩn bị thức ăn cho chương trình hôm nay.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 7.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ, tất cả như cùng hòa vào nhịp điệu của “bài ca nhân ái”, để từ đó các công đoạn được triển khai nhanh chóng, sẵn sàng phục vụ người lao động tự do, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 8.

Chương trình hôm nay có sự tham gia của các em học sinh Trường THCS Trương Công Giai. Với sức trẻ và trái tim nhân ái, các em đã hỗ trợ rất tốt trong suốt quá trình chuẩn bị.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 9.

Lần đầu tiên tham gia cùng chương trình, chị Trịnh Thị Hiền - Giáo viên Trường TH Lê Quý Đôn chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hào hứng với việc được tận tay chuẩn bị những món ăn và tận tay trao đến bà con những suất cơm nghĩa tình. Dù trời nắng nóng, nhưng tôi vẫn thấy rất vui và không có chút mệt mỏi nào”.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 10.

“Bữa cơm yêu thương” ở tuần thứ 9 đã được vận hành trơn tru trong từng công đoạn. Đảm bảo mỗi người đến nhận cơm đều sẽ nhận được sự quan tâm tận tình trong từng suất ăn.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 11.

Tuần này, "Bữa cơm yêu thương" đã trao tặng đến bà con 600 suất ăn trưa, cùng các suất ăn sáng là xôi chả. Thực đơn chương trình lần này gồm có: Tôm rang lá chanh, đậu sốt cà chua, củ quả luộc và canh chua thịt băm.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 12.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N luôn sắp xếp thời gian để có thể hỗ trợ việc trao tặng suất cơm đến mọi người.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 13.

Với nhiều bệnh nhân “Bữa cơm yêu thương” chính là bữa cơm nhà đích thực. Tại đây, mọi người có thể dùng bữa trực tiếp với các dụng cụ ăn uống được chuẩn bị sạch sẽ, chu đáo. Nơi đây mọi người đến không chỉ dùng cơm, mà đây còn là nơi để mọi người cùng sẻ chia, trút bầu tâm sự trước những ngày tháng khó khăn.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 14.

Ở tuần thứ 9, việc mang theo cặp lồng, đồ đựng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đường như đã thành một nếp với mỗi người đến đây. Đó cũng là niềm vui của đội ngũ chương trình khi góp phần trong việc bảo vệ sức khỏe bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 15.

Sau bữa chính, chương trình cũng chuẩn bị những món ăn tráng miệng để bữa cơm nhà thêm tròn vị, đậm đà yêu thương.

Mát lòng với suất cơm 0 đồng giữa Thủ đô với cái nắng đầu hè - Ảnh 16.

Đây là bữa cơm đầu tiên tại chương trình của chị Lương Thị Hòa (SN 1983, quê Thái Bình) đang chăm mẹ chữa đa u tủy xương tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương. Chị Hòa cho biết: “Mọi người nấu cơm rất ngon, ăn vừa vị. Lần đầu tiên tôi đến đây nhưng thấy không khí rất gần gũi và ấm áp. Tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ đã có sự quan tâm rất ấm lòng đến các hoàn cảnh khó khăn”.

Chương trình "Bữa cơm yêu thương" do Báo NTNN/ Điện tử Dân Việt, Nha Khoa Sài Gòn H.N, Phiên chợ trái tim, Công ty TNHH DVTM Vận tải và Xây dựng Minh Phương, cùng các nhà hảo tâm thực hiện.

Để chương trình “Bữa cơm yêu thương” lần thứ 9 được tổ chức trọn vẹn, xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của các nhà hảo tâm:

- Chị Hòa An (Hà Nội) ủng hộ 300.000 đồng

- Chị Phí Hằng - Phụ huynh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 5 thùng bánh.

- Chị Trịnh Thị Hiền - Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 30kg gạo



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem