Mất mạng vì gọi bạn là... "chó"

Thứ năm, ngày 17/06/2010 08:22 AM (GMT+7)
Nhìn thấy Chung, anh Long hỏi: “Con chó đi đâu đấy?”. Tự ái với đám bạn, Chung xông vào chém Long khiến anh này gục tại chỗ.
Bình luận 0

8h ngày 7-6, Phạm Thành Long, sinh 1980, ở 344 Lạch Tray, Ngô Quyền, vào nhà nghỉ Hải Thành (181/292 Lạch Tray) để tìm bạn thì tình cờ gặp người quen là Đinh Văn Chung, sinh 1985, ở Đồng Thái, huyện An Dương và một số người khác đang ngồi chơi ở phòng nghỉ số 3.

Long buột miệng hỏi: “Con chó đi đâu đấy?”. Tự ái với đám bạn, Chung tưng tửng trả lời: “Bố mày đi chơi!”. Sau một hồi đấu khẩu, Chung xông vào chém Long khiến anh này gục tại chỗ. Thấy vậy, bọn Chung hò nhau lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, tổ công tác của CAP Kênh Dương, quận Lê Chân nhanh chóng chặn các ngả đường, truy bắt nhóm đối tượng khi chúng đang lao nhanh trên đường Thiên Lôi.

Qua xác minh, cơ quan công an còn phát hiện Chung là đối tượng đang có lệnh truy nã của Công an huyện An Dương về tội cướp tài sản.

Theo An ninh Hải Phòng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem