Mâu thuẫn, con riêng trút "mưa dao" đoạt mạng mẹ kế

Hoài Thu – Hồng Đức Thứ ba, ngày 05/08/2014 18:11 PM (GMT+7)
Sau khi ra tay sát hại dã man mẹ kế tại nhà riêng, hung thủ đã nhờ em họ chở đến cơ quan công an đầu thú.
Bình luận 0

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Nhưỡng (45 tuổi, vợ ông Trương Văn Viên, thôn Chiềng Ai, xã Hạ Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa), bị giết chết tại nhà riêng với nhiều nhát chém trên cơ thể. Nghi can gây án được xác định là Trương Văn Tùng (23 tuổi) - con riêng của ông Viên với người vợ cả đã qua đời.

img

Ảnh minh họa.

Chiều 5.8, ông Trương Ngọc Quản - Trưởng Công an xã Hạ Trung cho biết: Khoảng 9h30 ngày 4.8, sau khi nghe tiếng hò la bất thường bên căn nhà của gia đình ông Viên, những người dân gần đó đã vội vã chạy sang thì phát hiện bà Nhưỡng đã nằm bất động trên vũng máu trong khu nhà bếp. Mặc dù, được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết do sốc mất máu, trên cơ thể có nhiều vết chém, trong đó nặng nhất là vết thương vùng gáy, cổ và sau lưng…

Một số người dân cho biết: Sáng 4.8, Tùng đi làm cỏ mía trên đồi về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với bà Nhưỡng. Sau đó, Tùng đã gây ra án mạng. Gây án xong, Tùng đã đến nhà người thân thông báo và nhờ em họ chở đến đồn công an đầu thú.

Cũng theo ông Quản, Tùng là một thanh niên khá hiền lành, chưa vợ con, chưa từng có tiền án, tiền sự. Sau khi mẹ đẻ qua đời hơn 10 năm trước vì bạo bệnh, Tùng sống cùng nhà với bố đẻ và mẹ kế.

“Thời gian trước khi xảy ra án mạng, Tùng mới từ miền Nam trở về cách đây vài tháng. Nguyên nhân thảm án có thể do chuyện tiền bạc” - ông Quản cho biết thêm.

Hiện, chính quyền và người thân đã tổ chức mai táng cho nạn nhân theo phong tục địa phương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem