Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu
-
Cưới nhau được một tuần thì được bố mẹ chồng tặng ô tô, cơm nước xong xuôi, tôi từ trong bếp khóc lóc đòi ly hôn.
-
Cũng đã rất lâu rồi tôi mới muốn quan tâm đến vợ mình, lo lắng cho sức khỏe của vợ mà không ngờ sự thật lại khiến tôi sốc nặng.
-
Trong cuộc sống, đôi khi chỉ vì cách cư xử không tế nhị, chưa nghĩ kỹ mà mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu có lúc căng thẳng.
-
Dù cuộc đời đầy vất vả, sóng gió, chỉ là một người bán hàng rong nhưng mẹ chồng dạy con đặc biệt, nghiêm khắc mà đầy bao dung.
-
Mới về làm dâu được nửa năm mà tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngột ngạt. Tôi muốn được ra ngoài ở riêng mà chưa tìm được lý do thuyết phục.
-
Thêm nữa, mẹ chồng có ác cảm với con dâu, nên cố kéo con trai về phía mình. Lâu dần, kiếm cớ Loan về muộn, chồng luôn ăn trước với ba mẹ thành ra Loan ăn một mình.
-
Mới đây bố mẹ chồng chị có đề nghị hai vợ chồng xây nhà ở trên chính phần đất đó. Theo lẽ thường, con dâu phải thấy mừng khi được nhà chồng tạo điều kiện cho đất như vậy nhưng chị H. lại tỏ ra rất hoang mang
-
Ngay ngày hôm sau, mẹ chồng Hoài nằng nặc đòi về quê dù Hoài một mực năn nỉ ở lại. Chồng Hoài không biết sự tình thế nào lại bảo tính của mẹ đúng là “sáng nắng chiều mưa, thích gì làm nấy”.
-
Chưa hết, mẹ chồng luôn tiết kiệm nước bằng cách dùng lại nước rửa rau để vo gạo, rửa bát hoặc dội bồn cầu. Tôi phàn nàn rằng làm như vậy không được vệ sinh thì bảo đằng nào chả rửa lại bằng nước sạch, bao nhiêu năm nay ở quê bà vẫn làm như thế có sao đâu, có ai trong nhà bị ốm o, bệnh tật gì đâu…
-
Bà nói con trai bà không xứng đáng làm chồng tôi, không đáng mặt đàn ông. Bà xúc phạm anh còn nói rằng phụ nữ không thể chấp nhận một người chồng bội bạc. Cô ả đó đã mang bầu vậy tôi thì sao… Mẹ tìm đủ mọi cách để xúi giục tôi li hôn chồng.