Màu

  • (Dân Việt) - Xin khẳng định đây không phải là bữa tiệc chuyên đề tiết canh, hoặc huyết hấp hành… cũng không phải là máu gà, máu lợn gì cả, mà đây là bữa tiệc “máu người”. Bữa tiệc cũng không diễn ra trong thời đại ăn lông ở lỗ, mà là trong thời hiện đại ngày nay. Cũng không phải trong chốn rừng sâu núi thẳm mà là giữa thanh thiên bạch nhật.
  • Các "ông" trâu với thân hình chắc khỏe, cặp sừng to, cong vút, sắc lẹm tung ra các thế võ: hổ lao, mài mặt, cáng, khóa… về phía đối phương khiến đất đá tung tóe, máu me bê bết...
  • Một đặc sản mà khách du lịch Sa Pa thường mang về làm quà là táo mèo, được giới thiệu có tác dụng bổ dưỡng cơ thể, giúp người sau bệnh ăn uống ngon miệng, đồng thời lại có tác dụng giảm cân, giảm mỡ máu.
  • Dân Việt - Sau lần cấy ghép da cuối cùng tại Viện Bỏng Quốc gia, cháu Vũ Quốc Linh đã bị nhiễm trùng máu và phải chuyển sang điều trị tại Bệnh viên Nhi Trung ương.
  • Nạn nhân Châu Thị Bích Ngọc bị đâm nhiều nhát, Phạm Hoàng Thi cũng có 3 nhát dao trên người. Cả hai nằm chết trên vũng máu trong nhà vệ sinh của quán cà phê sân vườn Sơn Quỳnh.
  • (Dân Việt) - Đoàn khối Công nghiệp Hà Nội vừa tổ chức Ngày Hội hiến máu nhân đạo với sự tham dự của hơn 300 đoàn viên, thanh niên trong khối.
  • Sau khi nghe tiếng kêu cứu, nhân viên nhà nghỉ chạy lên thì thấy nam thanh niên đang bò ra khỏi phòng, nữ sinh gục trên vũng máu.
  • TP - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ cái chết của chị Vũ Thị Quyên (32 tuổi, trú ở Kiến An, Hải Phòng).
  • Bé trai 19 tháng tuổi, nhà ở Bạc Liêu, vừa nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, sốt cao. Nguyên nhân được xác định do người lớn không cho bé tắm gần 30 ngày
  • (Dân Việt) - Ngày 16.6, có tới 120 công nhân Công ty ShingMark (chuyên sản xuất đồ gỗ, đóng tại KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) đã bị ngộ độc tập thể và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trảng Bom cấp cứu. Các công nhân có chung triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, hoa mắt... và có trường hợp nôn ra máu.