Dưới sự điều khiển của phi công Việt Nam, MiG-21 đã trở thành huyền thoại với với hàng loạt các kỳ tích như lần đầu tiên bắn rơi máy bay trinh sát EB-66, lần đầu tiên bắn hạ B-52 của Mỹ...
Ở thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh Việt Nam, các phi công Mỹ luôn có cảm giác an toàn khi bay trên bầu trời miền Bắc Việt Nam. Nhưng kể từ khi quân đội Việt Nam được trang bị tên lửa phòng không S-75 (rồng lửa) của Liên Xô, Không lực Mỹ đã lâm vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử.
Trong một video được trang mạng Airboyd đăng tải mới đây cho thấy, các nhân viên mặt đất của Không quân Mỹ đã khởi động nhanh một chiếc máy bay ném bom B-52H bằng "thuốc nổ" theo đúng nghĩa.
Sau 67 năm kể từ lúc Không quân Mỹ nhận chiếc B-52 cuối cùng từ hãng Boeing, quân chủng này cuối cùng cũng đã có những kế hoạch rõ ràng để nâng cấp các “pháo đài bay” của mình.
Hai lính Mỹ bị Triều Tiên chém chết khi đang cắt tỉa một cây bạch dương trong khu Phi quân sự. Hàng trăm binh sĩ sau đó được huy động đến hạ cây và chiến tranh suýt nổ ra.
Được phát triển và sử dụng lần đầu tiên trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, đến Chiến tranh Việt Nam “Lazy Dog” tiếp tục được người Mỹ kỳ vọng trở thành vũ khí ngăn chặn bước tiến của Quân Giải phóng.
Để vận hành cỗ máy chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, người Mỹ mang đến Việt Nam hàng nghìn vũ khí, phương tiện chiến tranh các loại và chỉ có một số ít trong đó đáp ứng được yêu cầu của chiến trường.
Nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Báo Tin tức trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng, Tiến sĩ Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân với nhan đề: “Lực lượng Phòng không – Không quân trong Đại thắng mùa Xuân 1975”.