Máy bay QZ8501 gặp nạn: Phép màu đã không xảy ra

Hạ Anh Thứ tư, ngày 31/12/2014 07:11 AM (GMT+7)
Những thi thể hành khách đầu tiên trên chuyến bay QZ8501 xấu số của AirAsia đã được tìm thấy. Sau 50 giờ chờ đợi mỏi mòn, thân nhân của hành khách gục xuống khi chứng kiến hình ảnh trục vớt thi thể được truyền trực tiếp từ hiện trường. 
Bình luận 0

Sau 3 ngày tìm kiếm, chiều 30.12, Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ Indonesia chính thức khẳng định "bóng đen" nằm dưới đáy biển ở vùng nước khá nông ngoài khơi đảo Borneo chính là xác máy bay AirAsia mất tích. Lúc 20 giờ, Hãng tin CNN thông tin: Tàu chiến Bung Tomo đã vớt được 3 thi thể, trong đó có 2 nữ, 1 nam chứ không phải là 40 như tuyên bố của phát ngôn viên hải quân Indonesia trước đó. Các thi thể này trôi dạt cùng các mảnh vỡ trên biển Java, ở khu vực ngoài khơi đảo Borneo. Vào 19 giờ tối qua 30.12, Tổng thống Indonesia Joko Widodo chủ trì buổi họp báo về thông tin rớt máy bay bi thảm. Tại đây, ông khẳng định: "Ưu tiên vớt thi thể hành khách rồi mới đến phi hành đoàn". Theo Tổng thống Indonesia, hiện cuộc tìm kiếm rất khó khăn vì sóng biển ở nơi đó rất cao, sóng cao từ 2 -3m nên đã cản trở cuộc tìm kiếm.

img

Toàn cảnh vụ tìm thấy thi thể hành khách chuyến bay QZ 8501 và người thân hành khách khóc lịm. AFP

Ngoài việc thông tin mới nhất về thi thể hành khách, Tổng thống Indonesia cũng chia sẻ với các thân thân rằng ông rất đau buồn. "Cho tôi được chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn này với gia đình những người gặp nạn. Tôi biết là sẽ rất khó khăn để vượt qua cảm giác đau đớn và mất mát này. Nhưng tôi hy vọng rồi sẽ sớm vượt qua" - Tổng thống Indonesia bày tỏ.

 

Họ đã về với Thượng đế

Trước đó, BBC đưa tin, quyền Giám đốc Cục Hàng không thuộc Bộ Giao thông Indonesia Djoko Murjatmodjo cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ màu đỏ và trắng trôi nổi ngoài khơi bờ biển Kalimantan, có thể là bộ phận của máy bay mất tích. Ông Djoko Murjatmodjo cho biết: "Có thể khẳng định đó là chiếc máy bay của Hãng hàng không AirAsia và Bộ trưởng Giao thông sẽ sớm tới khu vực Pangkalan Bun.

Ngày 30.12, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ Indonesia Bambang Soelistyo cũng tuyên bố, đã xác định được vị trí của chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 mất tích của Hãng hàng không Air Asia cùng các vật thể và một thi thể được phát hiện trước đó ở khu vực ngoài khơi bờ biển phía tây hòn đảo Borneo.

CNN đưa tin, ông Soelistyo cũng khẳng định 95% các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực ngoài khơi bờ biển Kalimantan của nước này là của máy bay QZ8501 được cho là bị rơi cách đây 2 ngày.

Trong khi đó, báo Bưu điện Jakarta dẫn lời phi công Tri Wibowo, lái máy bay C-130 Hercules của không quân Indonesia, cho biết anh quan sát thấy hàng chục thi thể trôi trên mặt biển cùng các mảnh vỡ máy bay. “Chúng tôi nghĩ rằng các hành khách vẫn còn sống và vẫy tay cầu cứu. Nhưng khi chúng tôi hạ thấp máy bay xuống gần hơn thì phát hiện tất cả đều đã chết”.

Các thông báo đưa ra đã khiến cho thân nhân của các hành khách đang chờ đợi tin tức tại sân bay Juanda, thành phố Surabaya, Indonesia bị sốc. Mọi người tập trung ngồi trước một màn hình và xem video chiếu hình ảnh một máy bay trực thăng hạ thợ lặn xuống và mang thi thể lên. Một số người ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh đau lòng đó. Nhiều người khác trong gia đình đã bật khóc, nhiều người mắt chứa lệ, tay che miệng, hoặc đưa hai tay ôm đầu đau đớn…

Có mặt ở sân bay Juanda tại thành phố Surabaya, Thị trưởng Surabaya Tri Rismaharini an ủi người nhà các hành khách: “Các bạn phải mạnh mẽ lên. Giờ họ đã thuộc về Thượng đế rồi”.

AFP dẫn lời ông Selamat Omar, có con trai Mohamad Khairul Amri Selamat, một hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích, nói: “Có lẽ không còn người nào sống sót sau khi máy bay QZ8501 rơi xuống biển. Tôi ca ngợi chính quyền Indonesia và các nước láng giềng đã tìm thấy xác máy bay chỉ chưa đầy 50 giờ sau khi nó mất tích. Giờ gia đình các nạn nhân có thể chôn cất và khóc thương họ một cách tử tế. Họ sẽ tìm thấy sự thanh thản mà tôi mong mỏi từng ngày”.

Câu hỏi chưa được trả lời

Indonesia đã cử 50 tàu và máy bay tiếp tục quần thảo trên một vùng biển rộng 156.000 km2 để tìm kiếm dấu vết của QZ8501 và những thi thể hành khách còn lại. Hơn 50 giờ trôi qua, hy vọng sống sót mờ dần, nhiều người vốn tin vào phép lạ nay đã trở nên bi quan.

Khi biết được chiếc máy bay xấu số đã rơi xuống biển, câu hỏi được quan tâm nhất về lý do tại sao QZ8501 bị mất liên lạc với kiểm soát không lưu và những gì xảy ra sau đó. Một số chuyên gia đã dự đoán rằng máy bay có thể đã trải qua một khoảng thời gian bay quá chậm.

Các nhà phân tích cũng cho rằng, các phi công có thể chưa nhận được thông tin từ hệ thống trên máy bay về tình trạng máy bay hoặc vị trí mà mưa hoặc mưa đá do trận dông gây ra có thể đã làm hỏng động cơ.

Tuy nhiên, Bill Savage- một cựu phi công với 30 năm kinh nghiệm cho biết, chìa khóa để mở ra những câu trả lời chỉ có thể là hộp đen của chiếc máy bay. “Cho đến khi chưa tìm thấy hộp đen, mọi nguyên nhân chỉ là phỏng đoán”- ông này nói với CNN. Malaysia đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp trong năm nay về một chuỗi các thảm họa hàng không như máy bay MH370 mất tích vào tháng Ba, vụ rơi máy bay MH17 tại Ukraine vào tháng 7 và vụ máy bay QZ8501 thuộc Hãng AirAsia.

Tony Fernandes- Giám đốc điều hành của AirAsia chia sẻ rằng: “Trái tim tôi rỉ máu vì tất cả những người thân của tổ bay và hành khách. Không có gì khác quan trọng hơn với chúng tôi hơn họ". Công ty của ông Fernandes chỉ sở hữu 49% cổ phẩn của chi nhánh tại Indonesia, nhưng điều này không làm các hành khách Malaysia có cái nhìn khác đi.

Và, dường như, để giảm bớt những nghi vấn và xoa dịu người thân của hành khách, dự kiến hôm nay (31.12), Hãng AirAsia Indonesia sẽ mời gia đình các nạn nhân chứng kiến cuộc tìm kiếm QZ8501. Giám đốc AirAsia Indonesia Sunu Widiyatmoko cho biết hãng chuẩn bị sẵn sàng một chiếc Airbus 320 có 180 chỗ cho các gia đình. Ông Sunu giải thích: “Việc này nhằm mục đích giúp người thân của hành khách có thông tin chi tiết về cuộc tìm kiếm đang được thực hiện. Máy bay chở gia đình nạn nhân sẽ bay quanh khu vực tìm kiếm, sau đó sẽ trở về thành phố Surabaya".

Trong diễn biến liên quan, Tân Hoa xã ngày 30.12 đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết qua hiệp thương nhất trí với Chính phủ Indonesia, Chính phủ Trung Quốc quyết định cử máy bay và tàu chiến tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn máy bay QZ8501 của Hãng hàng không AirAsia. Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định: "Hiện nay, tàu hộ vệ tên lửa Hoàng Sơn của Hải quân Trung Quốc đã di chuyển đến vùng biển máy bay gặp nạn. Máy bay của Không quân Trung Quốc cũng đã triển khai các công tác chuẩn bị, điều phối đường bay với các nước hữu quan. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển của Trung Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể xuất phát vào bất cứ lúc nào đến vùng biển liên quan để chi viện công tác tìm kiếm cứu nạn".

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang duy trì liên lạc mật thiết với phía Indonesia, tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, sẽ cung cấp viện trợ hơn nữa theo tình hình và nhu cầu của Indonesia.

 Các thi thể được tìm thấy sẽ được chuyển tới Surabaya, Đông Java, để xác định danh tính. Giới chức Indonesia cho biết, 3 điều tra viên từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia sẽ tới Pangkalan Bun giúp phân tích những mảnh vỡ máy bay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem