MC Nguyên Khang khám phá nước hạnh phúc nhất thế giới

Thúy An Thứ tư, ngày 04/05/2016 18:15 PM (GMT+7)
Nam MC cũng chia sẻ, Bhutan là quốc gia có “5 không 3 có” mà anh tự đúc kết từ chuyến đi.
Bình luận 0

Mới đây, thông tin MC Nguyên Khang đang ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới – Bhutan – khiến fan tò mò và thích thú.

img

Nguyên Khang thích thú trước cảnh đẹp của Bhutan.

Liên hệ với Nguyên Khang, anh cho biết, đúng là anh đang ở Bhutan để thực hiện đoạn phim ngắn cho talkshow riêng của mình – The Khang Show. Lý do anh đến đất nước này là sau khi xem bài phát biểu của thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay trong hội nghị TED – chương trình phi lợi nhuận với những câu chuyện truyền cảm hứng từ những con người thành công trên toàn thế giới, anh đã quyết định thực hiện chuyến đi dài ngày nói trên.

Theo đó, Nguyên Khang đã đi qua các thành phố như Thimphu (thủ đô), Bhumthang, Punakha, Paro. “Điều tôi ấn tượng nhất đây là quốc gia duy nhất trên thế giới đánh giá mức độ thịnh vượng của đất nước không dựa trên chỉ số GDP – tổng sản lượng nội địa, mà dựa trên GNH – Gross National Happiness – Chỉ số hạnh phúc quốc gia”, Nguyên Khang nói.

Nam MC cũng chia sẻ, Bhutan là quốc gia có “5 không 3 có” mà anh tự đúc kết từ chuyến đi: Không có đèn giao thông, Không hút thuốc lá, nhà không khóa, không có tội phạm, không dùng hóa chất thuốc trừ sâu và là quốc gia duy nhất có… Bộ Hạnh phúc, có rất nhiều tu viện, có nhà vua rất được người dân yêu mến vì tài giỏi, nhân hậu, đẹp trai.

Thêm những hình ảnh Nguyên Khang chia sẻ về đất nước Bhutan:

img

Nguyên Khang trải nghiệm cảm giác thú vị khi mặc Gho – quốc phục dành cho nam giới ở Bhutan khi đến thăm Tashichho Dzong được xây dựng năm 1641. Đây là một pháo đài vừa là cung điện, vừa là thủ phủ hành chính và tâm điểm của hoạt động tôn giáo. Bộ quốc phục gồm chiếc áo khoác rộng tay, dài đến gối, buộc thắt ngang hông, bên trong mặc quần sọt, chân mang giày vớ cao đến gối, có thêm khăn choàng.

img

Nguyên Khang thực hiện chuyến bay nội địa từ sân bay Paro đi Bhumthang. Chuyến bay đến với Bhumthang cũng rất nhiều trắc trở. Do địa hình đồi núi, máy bay đã phải sử dụng thêm cánh quạt hỗ trợ, lên xuống khiến du khách sợ hãi.

img

Nam MC viếng thăm Kurje Lhakhang Kurje, một trong những thánh địa thiêng liêng nhất ở Bhutan. Anh chụp ảnh cùng với hướng dẫn viên người Bhutan tại Kurje Lhakhang trong mùa hoa anh đào ở đây.

img

Ở Bhumthang, anh cũng đã đến với thung lũng Ura  nằm ở độ cao 3.100m so với mực nước biển. Anh ghé thăm ngôi đền Ura và trò chuyện với các em bé người Bhutan.

img

Nguyên Khang cũng viếng thăm Trongsa Museum – một biểu tượng kiến trúc độc đáo và trưng bày nguồn gốc lịch sử của những bức tượng Phật, về các vị vua và đất nước Bhutan.

img

img

Bên cạnh những sư nam, Bhutan cũng có những ngôi chùa dành cho các sư nữ.

img

Nguyên Khang thích thú khi được đến và khám phá phong cảnh đẹp của đất nước này.

img

Cây cầu tuyệt đẹp nối hai bờ sông ở Punakha và chảy qua Punakha Dzong được cài rất nhiều cờ với đủ màu sắc.

img

Nam MC cũng chụp ảnh cùng với những người dân Bhutan. Trên tay họ đang cầm Kim Luân Chuyển Chú – một tín vật của Phật Giáo Bhutan. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem