Mẹ của CĐV nhí Hải Phòng bị bỏng vì pháo sáng lên tiếng!

Song Minh Thứ năm, ngày 03/08/2023 15:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sáng nay (3/8), chị Thủy - mẹ CĐV nhí Hải Phòng bị bỏng tối 2/8 trên sân Hàng Đẫy hy vọng các CĐV hãy vào sân hát, cổ vũ đội bóng một cách văn minh, thay vì đốt pháo sáng gây nguy hiểm, mất an ninh, an toàn trận đấu.
Bình luận 0

"Hải Phòng không có Hội CĐV chính thức, mọi thứ còn tự phát"

Như Dân Việt đã đưa tin, tối 2/8, một CĐV nhí của Hải Phòng đã bị bỏng vì pháo sáng, được xe cứu thương đưa tới bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, CĐV này bị bỏng lửa 1% độ 2, 3 đùi trái. Bệnh viện cũng chỉ định hẹn thay băng hằng ngày và kê đơn thuốc.

Mẹ của CĐV nhí Hải Phòng bị bỏng vì pháo sáng lên tiếng! - Ảnh 1.

CĐV nhí Hải Phòng bị bỏng được xe cứu thương đưa tới bệnh viên Xanh Pôn cấp cứu tối 2/8. Ảnh: VPF

Ngay trong đêm 2/8, sau khi được cấp cứu, CĐV nhí đã trở lại phòng y tế sân Hàng Đẫy nghỉ ngơi và trở về Hải Phòng.

Sáng nay, Dân Việt đã liên hệ qua điện thoại với chị Thủy - mẹ của CĐV nhí để tìm hiểu tình trạng sức khỏe của bé. Đáp lại, chị Thủy cho biết: "Sáng nay tôi đã xin nghỉ làm ở nhà đề theo dõi sức khỏe của con. Cháu cũng ổn rồi.

Hôm qua khi sự việc diễn ra, các CĐV Hải Phòng cũng rất lo lắng và chờ đợi hai mẹ con cùng về. Chúng tôi về tới Hải Phòng khá muộn, khoảng 2 giờ sáng".

Chia sẻ với Dân Việt, chị Thủy bày tỏ chị là CĐV trung thành của CLB Hải Phòng (trên sân, mọi người hay gọi là Trang) và đã đi theo đội từ Bắc vào Nam suốt từ năm 2010, trải qua rất nhiều trận đấu.

Bé nhà chị Thủy năm nay chuẩn bị vào lớp 1 nhưng cháu cũng đã được cùng mẹ đồng hành cùng đội bóng đất Cảng trong nhiều chuyến làm khách ở Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng...

"Cháu khi tới sân thường được tôi bế trên tay chứ không đứng, chạy nhảy. Cháu vẫn thường hò hát theo mọi người cổ vũ đội bóng nên các bác rất yêu quý.

Pháo sáng với tôi không xa lạ gì thậm chí quá quen thuộc khi chứng kiến pháo sáng được đốt nhiều ở trong và ngoài sân.

Nhưng hôm qua, theo nhận định của tôi và các CĐV khác cũng như clip được các phóng viên quay và đưa lên mạng thì đó không phải là pháo sáng mà là pháo hoa.

Nguyên nhân dẫn tới sự cố cũng có phần do nghiệp vụ của cảnh sát cơ động trên sân. Không ai đi dập pháo sáng hay pháo hoa bằng chân cả.

Các sân khác đều chuẩn bị các bình bằng inox, khi có pháo sáng hay pháo hoa, lực lượng an ninh có cây gắp và chỉ việc gắp pháo vào bình đó, đậy nắp lại là xong.

Mọi người đến sân đều bằng tình yêu bóng đá, không may sự việc đáng tiếc này đã xảy ra và phía CLB Hà Nội cũng đã có sự hỏi thăm, động viên gia đình", Chị Thủy cho biết.

Sau cùng, chị Thủy mong hiện tượng pháo sáng sẽ chấm dứt, không xuất hiện trên các sân cỏ Việt Nam:

"Điểm khác biệt giữa CĐV Hải Phòng so với các CĐV khác là chúng tôi không có Hội CĐV chính thức, mà có nhiều nhóm nhỏ khác nhau, hoạt động tự phát.

CĐV cũng có người nọ, người kia. Như chúng tôi thì không bao giờ đốt pháo sáng, chỉ vào sân hò hét, hát, cổ vũ đội nhà một cách văn minh. Nhưng cũng có những người đốt pháo sáng.

Tôi biết năm 2019 đã có một nữ CĐV Hà Nội bị pháo dù của CĐV Nam Định bắn trúng chân bị thương nặng. Sự việc liên quan tới con tôi một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm, mất an ninh an toàn khi trên sân có pháo sáng, pháo hoa... trên sân.

Mong là các CĐV hãy tuân thủ điều lệ của Ban tổ chức giải, tới sân cổ vũ văn minh, an toàn, giúp hình ảnh đội bóng và giải đấu tốt hơn".






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem