Mẹ nhẹ dạ tin người, giao con cho... mẹ mìn

Thứ ba, ngày 06/08/2013 12:58 PM (GMT+7)
Chị H. liền nhờ Hoa trông giùm con ruột là cháu N.N.T (sinhnăm 2010) và tiệm bánh rồi mang điện thoại đi tìm nơi thế chấp. Khoảng 30 phút sau, chị H. quay về tiệm thì Hoa đã bế cháu T. đi mất.
Bình luận 0

Khoảng 21 giờ ngày 5.8, Công an H.Long Thành (Đồng Nai) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp Trần Thị Hoa (19 tuổi, ngụ H.Long Thành), di lý về Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra hành vi bắt cóc trẻ em.

Theo điều tra, khoảng 11 giờ ngày 31.7, Hoa đến cửa hàng bán bánh bao của chị Nguyễn Thị M.H (tại ấp 7, xã An Phước, H. Long Thành), để mua bánh bao ăn.

Sau khi ăn hết hai cái bánh, Hoa nói không có tiền trả nên nhờ H. đem điện thoại di động đi thế chấp để lấy tiền trả.

Thấy vậy, chị H. liền nhờ Hoa trông giùm con ruột là cháu N.N.T (sinhnăm 2010) và tiệm bánh rồi mang điện thoại đi tìm nơi thế chấp.

Khoảng 30 phút sau, chị H. quay về tiệm thì Hoa đã bế cháu T. đi mất.

Quá trình điều tra, Công an Đồng Nai xác định Hoa đã đem cháu T. đến H.Trảng Bàng (Tây Ninh) định bán qua Campuchia lấy tiền tiêu xài.

Thanh niên (Theo Thanh niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem