Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích

Hà Tùng Long Chủ nhật, ngày 27/08/2023 10:44 AM (GMT+7)
Tối 26/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra live concert “Tổ quốc gọi tên mình” của NSƯT Đăng Dương.
Bình luận 0

Liveshow như một bản hoan ca mừng 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2023), đồng thời đánh dấu cột mốc 30 năm ca hát của NSƯT Đăng Dương.

Chiều 26/8, sát giờ diễn, một trận mưa lớn kèm sấm chớp, tuy nhiên điều đó cũng không ngăn nổi bước chân của khán giả đến với liveshow của ca sĩ Đăng Dương. Trong số đó, có hai vị khán giả rất đặc biệt là bố mẹ vợ của Đăng Dương cũng lặn lội từ Yên Bái xuống dự chương trình của con rể. Bởi lẽ đó mà ngay sau ca khúc mở màn "Tổ quốc gọi tên mình", nam nghệ sĩ đã rất xúc động khi chia sẻ cảm xúc của mình. Anh tỏ ra bối rối, lúng túng và hồi hộp như thể một người lần đầu bước lên sân khấu.

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Dương thăng hoa với những bản phối đầy sáng tạo của các nhạc sĩ trẻ. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

"Đây là liveshow thứ hai của Đăng Dương nhưng cảm xúc vẫn như lần đầu tiên. Dù mưa lớn nhưng quý vị vẫn đến đúng giờ. Khi Đăng Dương mở màn với ca khúc Tổ quốc gọi tên mình khán phòng đã chật kín. Đó là điều khiến Đăng Dương vô cùng xúc động", anh chia sẻ.

Liveshow "Tổ quốc gọi tên mình" có bố cục 3 chương. Chương I là Tổ Quốc gọi tên mình, chương II là Đất nước và chương III là Đường chúng ta đi với gần 30 bài, xâu chuỗi về cả một cuộc trường chinh của dân tộc.

Ca khúc Tổ quốc gọi tên mình của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai là chủ đề của liveshow được chọn mở màn ngay lập tức thắp lên ngọn lửa tình yêu đất nước trong lòng người nghe. Ngay khi tiết mục kết thúc, tràng pháo tay giòn giã kéo dài không dứt cùng những tiếng hô vang tên "Đăng Dương" khiến nam ca sĩ hạnh phúc cúi đầu tri ân mọi người.

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 2.

Đăng Dương hát "Anh vẫn hành quân" và "Chào em cô gái Lam Hồng" với tiếng đàn Accordeon. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Điều thú vị mà liveshow mang tới là nhiều nhạc phẩm cách mạng nhưng được hát bằng hình thức mashup hiện đại. Mashup vốn quen thuộc với các ca khúc nhạc trẻ, nhạc tình nhưng chưa được áp dụng nhiều trong dòng nhạc truyền thống. Đăng Dương và ê-kíp đã rất tinh tế, cẩn trọng khi lắp ghép các ca khúc nhạc đỏ.

Bản mashup giữa hai nhạc phẩm Anh vẫn hành quân với Chào em cô gái Lam Hồng với sự xuất hiện của cây Accordeon -  nhạc cụ phổ biến thời chiến tranh do nghệ sĩ Đào Kiên, người bạn vào trường Nhạc viện cùng Đăng Dương thuở trước mở màn cho chuỗi thú vị. Mashup Màu hoa đỏ - Bài ca không quên đầy xúc cảm tri ân những người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. 

Nhiều khán giả đã rưng rưng khi màn hình sân khấu là chiếc mũ bộ đội với ngôi sao vàng rực hiện lên, và từng lời hát của Đăng Dương như đưa ngược họ trở về những năm tháng hào hùng của dân tộc, lắng lại trước những bi thương, mất mát để từ đó tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống vì hoà bình và yêu hơn Tổ quốc mình.

Đăng Dương có màn kết hợp cực ăn ý, hoà hợp với Đào Tố Loan khi hát Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa - Áo mùa đông để gợi lại một thuở trường kỳ kháng chiến. Đào Tố Loan là giọng soprano nổi bật với âm vực rộng, có nhiều màu sắc nên khi hát với Đăng Dương càng có nhiều đất để phô diễn thế mạnh của mình.

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 4.

Ca sĩ Đăng Dương giao lưu cùng MC Hồng Nhung. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Tình đồng chí - Cây đàn guitar của Đại đội ba, Hành khúc ngày và đêm - Bác đang cùng chúng cháu hành quân là những bản mashup đầy hơi thở trẻ trung, tươi mới của Đăng Dương và OPlus. Điều thú vị, bản phối Hành khúc ngày và đêm - Bác đang cùng chúng cháu hành quân là của nghệ sĩ percussion- Sò Duy Anh, một chàng trai 19 tuổi. OPlus trẻ trung văn minh, nhẹ nhàng kết hợp với Đăng Dương giọng hát mạnh mẽ nội lực cổ điển đưa khán giả đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hình ảnh Đăng Dương ngồi giữa bốn chàng trai trẻ thật đẹp, vừa tràn đầy sự trẻ trung, vừa mang tính chất tiếp nối thế hệ. Một sự truyền lửa rõ nét, sâu sắc và thực sự hiệu quả qua hình ảnh này.

Ca sĩ Đăng Dương liên tục nói lời khen ngợi Dương Cầm

Khi được MC Hồng Nhung gợi ý dùng 4 tính từ để nhắc về đàn anh, nhóm OPlus lần lượt nhắc "nghiêm túc – chuyên nghiệp – đáng yêu và chân thành". Đáp lại, Đăng Dương cũng bày tỏ: "Đăng Dương cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và trẻ lại rất nhiều khi hát cùng OPlus. Cảm giác như mình trẻ lại 5 tuổi. Các em rất hay, bè chuyên nghiệp".

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 5.

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 6.

Ca sĩ Đăng Dương hát cùng các chàng trai của nhóm OPlus. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Mashup giữa Tình ca - Tình em là sự kết hợp của Đăng Dương và Võ Hạ Trâm. Võ Hạ Trâm giọng hát nội lực, trẻ trung, ngọt ngào, hiện đại nương tựa vào sự cứng rắn, mạnh mẽ của Đăng Dương đầy đẹp đẽ. Đăng Dương khen ngợi Võ Hạ Trâm là giọng hát anh rất yêu thích và ngưỡng mộ.

Trong đêm nhạc, lần đầu tiên cả 3 bài Làng tôi của Văn Cao, Hồ Bắc và Trung Quân được kết hợp cùng nhau với sự thể hiện của Đăng Dương, Võ Hạ Trâm, Đào Tố Loan. Tiết mục như một bức tranh với những mảng màu đối lập nhưng lại ăn ý vô cùng, vừa đầy kỹ thuật vừa thoải mái trẻ trung, vừa ngọt ngào vừa mạng mẽ, vừa âm vừa dương. 

Ca sĩ Đăng Dương hát cùng OPLus. Clip: AV.

Bản mashup Tự nguyện - Đường chúng ta đi cùng OPlus, Đào Tố Loan và dàn bè trong phần kết chương trình ngân mãi những giai điệu cảm động của khúc hùng ca thiêng liêng về Tổ quốc gieo vào lòng người nghe đầy xúc cảm tự hào yêu thương đất nước. Sự kết hợp của Đăng Dương cùng các nghệ sĩ trẻ đem đến tinh thần giao thoa, chuyển giao thế hệ phơi phới.

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 7.

Đăng Dương, Đào Tố Loan, Võ Hạ Trâm tam ca bản mashup "Làng tôi' của Văn Cao, Hồ Bắc, Chung Quân. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Điểm nhấn thứ hai của đêm diễn là sự xuất hiện của tiếng đàn bầu ở chương 2, tiếng đàn đã dẫn Đăng Dương tới giảng đường âm nhạc. Đất nước kết hợp đàn bầu, intro và cadenza. Dáng đứng Bến Tre là màn độc tấu đàn bầu gây bất ngờ của Đăng Dương. NSND Thanh Tâm, giảng viên bộ môn đàn bầu Nhạc viện Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), cô giáo Đăng Dương cho biết, hơn 10 năm chăm chỉ theo học bộ môn đàn bầu trước khi chuyển qua Thanh nhạc, trình độ của Đăng Dương ở mức solist chứ không vừa. 

Tiếng đàn bầu không chỉ minh hoạ chuẩn xác cho ca khúc (Đất nước) mà còn khiến liveshow của Đăng Dương thêm độc đáo, có sự kết hợp truyền thống hiện đại đầy duyên dáng, khẳng định tình yêu chung thuỷ suốt 30 năm sự nghiệp của anh đối với âm nhạc cách mạng đã được khởi nguồn từ tiếng đàn bầu Việt Nam như thế nào. Như Đăng Dương đã nói, đó là tình yêu "ăn vào máu, vào tim".

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 8.

Ca sĩ Đăng Dương chơi đàn bầu trong chương trình. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Ngoài các bản mashup cùng nghệ sĩ khách mời, Đăng Dương còn solo 15 ca khúc khoe giọng hát đang vào độ chín, càng hát càng thăng hoa, cháy lửa. Đăng Dương sở hữu chất giọng cao, đanh thép, kịch tính nhưng cũng rất truyền cảm và rất tình. Màu sắc cổ điển rõ nét thiên về chính ca, chuyên đảm nhận các quãng cao, quãng giọng rộng, dày ấm nam tính. Giọng hát Đăng Dương vốn có chất sử thi, hùng tráng, mạnh mẽ do sở hữu sự chắc khỏe, vững chãi nay lại có có những bước chuyển để hát ấm hơn, ngọt hơn, trữ tình mềm mại phù hợp thời đại mới và đối tượng khán giả trẻ. Hát những ca khúc đã là sở trường nhưng Đăng Dương vẫn nỗ lực không ngừng nghỉ. Suốt thời gian, qua anh dồn sức tập luyện, đêm trước liveshow vẫn tập tới 2h sáng.

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương bất ngờ lao lên sân khấu ôm hôn con rể vì quá phấn khích  - Ảnh 9.

Mẹ vợ ca sĩ Đăng Dương ôm hôn con rể thắm thiết trên sân khấu. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Ở phần cuối chương trình, ngay sau khi các nghệ sĩ vừa dừng tiếng hát thì khán giả ở dưới đã ùa lên tặng hoa. Mẹ vợ của Đăng cũng không giấu được sự phấn khích và hạnh phúc đã lao lên sân khấu ôm hôn con rể thắm thiết trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Trong khi đó, Đăng Dương thể hiện Tình ca của Hoàng Việt thay cho món quà tặng bố vợ vì ông rất thích nhất con rể hát ca khúc này.

Ca sĩ Đăng Dương hát mashup “Anh vẫn hành quân” và “Chào em cô gái Lam Hồng”. Clip: AV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem