Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền (HCV SEA Games 31): "Tôi từng khuyên con dừng lại"

Lê Giang Thứ hai, ngày 23/05/2022 16:10 PM (GMT+7)
Hạnh phúc khi con gái út Lê Thị Hiền giành chiếc HCV SEA Games 31 sau trận chung kết kịch tính với VĐV Thái Lan, bà Huỳnh Thị Loan rưng rưng nước mắt cho biết trước đây mình từng muốn con dừng lại vì theo nghiệp võ cực khổ quá.
Bình luận 0

Chiều tối 22/5, trận chung kết hạng cân 60 kg nữ giữa Lê Thị Hiền và võ sĩ người Thái Lan là Kesinee Tabtrai khiến khán giả tại Nhà thi đấu Sóc Sơn (Hà Nội) phải hồi hộp vì sự căng thẳng với diễn biến trận đấu. Hơn 2000 khán giả nơi đây phải nín thở khi võ sĩ Việt Nam bị dồn ép ở những giây cuối trận, để rồi họ vỡ oà trong niềm vui chiến thắng.

Nhưng người xúc động nhất có lẽ là bà Huỳnh Thị Loan, người đã vượt đường xa từ Thọ Xuân -  Thanh Hoá từ lúc 4h sáng đến Nhà thi đấu Sóc Sơn cổ vũ con gái.

"Con nó tập 12 năm rồi, năm nay mới đi SEA Games đầu tiên nên cả nhà đi từ lúc 4h sáng. Đi cổ vũ cho con, trông con đoạt HCV mang vinh quang về cho tổ quốc. Tôi vừa hồi hộp run lắm, thấy con đấu thắng thì mừng nhưng còn run lắm", bà Huỳnh Thị Loan chia sẻ.

Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền: "Tôi từng khuyên con dừng lại" - Ảnh 1.

Lê Thị Hiền (xanh) vượt qua võ sĩ Pech Chomno của Campuchia để giành vé vào bán kết hạng cân 60 kg nữ.

Bà Loan cho biết, Hiền là con gái út trong nhà. Từ năm lớp 6 cô đã được Trung tâm thể thao tỉnh Thanh Hoá tuyển chọn và xa gia đình tập luyện tập trung tại Trung tâm. Thương con gái, những lần con về nhà nghỉ phép với những vết bầm trên cơ thể vì tập luyện, bà muốn con gái dừng lại.

"Tôi từng khuyên con dừng lại vì tập luyện và thi đấu cực khổ quá. Nhưng em quyết tâm và nỗ lực tập luyện để có được tấm HCV ngày hôm nay", bà Loan cho biết thêm.

Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền: "Tôi từng khuyên con dừng lại" - Ảnh 2.

Lê Thị Hiền (giáp đỏ) đánh bại võ sĩ Zephania Ngây Pag-a của Philippines với tỷ số 11-0 tại bán kết.

Sự quyết tâm và nỗ lực theo đuổi đam mê đến cùng đã giúp Lê Thị Hiền thi đấu thành công ở giải vô địch quốc gia trước những võ sĩ mạnh ở Việt Nam. Nhờ đó cô được có mặt trong danh sách tham dự của môn Vovinam tại SEA Games 31. Cô gái đến từ Thọ Xuân - Thanh Hoá này đã vượt qua mọi gian khổ để trở thành niềm tự hào của gia đình và đất nước.

Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền: "Tôi từng khuyên con dừng lại" - Ảnh 3.

Trận chung kết, Lê Thị Hiền (giáp đỏ) thắng kịch tính võ sĩ Thái Lan - Kesinee Tabtrai với tỷ só 5-2 để giành HCV hạng cân 60 kg nữ.

Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền: "Tôi từng khuyên con dừng lại" - Ảnh 4.

Lê Thị Hiền xúc động khi giành chiến thắng chung cuộc. Đây là tấm HCV thứ 6 của Vovinam Việt Nam.

Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền: "Tôi từng khuyên con dừng lại" - Ảnh 5.

Hiền chạy quanh nhà thi đấu ăn mừng.

Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền: "Tôi từng khuyên con dừng lại" - Ảnh 6.

Cô xà vào vòng tay mẹ với những giọt nước mắt sung sướng.

Mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền: "Tôi từng khuyên con dừng lại" - Ảnh 7.

Lê Thị Hiền chia vui cùng gia đình với tấm HCV.

Bà Huỳnh Thị Loan, mẹ võ sĩ Lê Thị Hiền vui mừng khi con giành HCV. Thực hiện Lê Giang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem