Mèo vẫn hoàn mèo

Lý Lão Làng Thứ bảy, ngày 15/11/2014 06:23 AM (GMT+7)
Trời rét, các hội viên gốc đa đã thắng áo ngự hàn, ngồi co ro quanh quán chè tươi. Khói thuốc lào mù mịt.
Bình luận 0

- Năm nay nhuận 2 tháng 9, tính ra còn hơn 3 tháng nữa mới đến Tết các ông các bà ạ.

- Tết chả cần mong cũng đến. Chỉ mong từ nay đến Tết hoa màu gà lợn không chết rét như mọi năm là mừng.

- “Nắng mưa là chuyện của giời”, chẳng ai nói trước được, kể cả mấy cô trên tivi thời tiết nông vụ.

- Tôi xem Quốc hội ta họp kỳ này làm được nhiều việc có lợi cho dân cho nước lắm. Tuy có vài đại biểu được gợi ý là nên cho đi khám sức khỏe trước khi tham gia Nghị trường để không có chuyện “chọc ngoáy” nhau trên “phây” hay ngay tại nghị trường.

- Tôi thấy thà có hơi lung tung một tí còn hơn có người cả khóa chỉ ngồi “im thin thít như thịt nấu đông”. Các bác cứ ngồi “lặng nghe lời tỏ tình của mùa xuân” như thế ai biết các bác nghĩ gì và sẽ làm gì khi về nhà?

- Đúng thế, có nói có hơn, nhiều chính sách nếu các đại biểu không nói trong Quốc hội chắc chắn sẽ không có thay đổi, ví như vụ năm 2015 không còn tiền để tăng lương.

- Ông ơi, lương năm nào cũng có tăng nhưng thực chất vẫn là chuyện cổ tích “bù giá vào lương” thôi.

- Nói thế! Như dân làng ta, ngoài mấy ông “về vườn” có lương hưu được tăng, còn dân cày cuốc có thêm được đồng nào.

- Nói thật với ông đừng có mơ “nuôi con gì trồng cây gì”. Ông không nuôi được bò cao sản thì người ta nhập bò Úc. Ông không trồng được rau củ quả ngon, năng suất cao thì đã có hàng Trung Quốc tràn sang như thác đổ. Năm nay còn lộ diện “người khổng lồ” Thái Lan đã đặt cả hai chân vào cây gì, quả gì, con gì của ta rồi.

- Sắp tới bỏ thuế nhập khẩu vào Việt Nam còn chết cả từ nông thôn đến thành thị.

Cụ lão nông lại đóng vai chẳng ra già làng, không ra trưởng bản:

- Các vị nói thế thì nhà nước bỏ mặc bà con ta à?

- Không bỏ, vẫn đang tích cực xúc tiến xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí. Cứ xây dựng cơ sở hạ tầng đi đã, sau đó sẽ chơi kiểu nông nghiệp hiện đại hóa như Israel.

- Mấy ông đại gia ở thành phố về thuê đất quê làm nông nghiệp nhà kính, tưới phun, bón phân theo sách cả rồi đấy.

- Các ông ấy làm tốt lắm, thu lợi bạc tỷ, nhưng bà con ta đang làm chủ nông thôn lại biến thành người làm thuê cho các “địa chủ mới”. Cái vòng tròn đời dân cày đang khép kín, “mèo lại hoàn mèo” rồi!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem