• Đó là câu chuyện thật mà như đùa của một người đàn ông từng khốn khổ, toát mồ hôi hột chỉ vì vợ tập tành diện mốt… “hai mông” nhưng không muốn cho chồng biết.
  • (Dân Việt) - Nom thấy cảnh gió thu xao xác người ta dễ buồn lắm! Nhất là lại có tuổi, bà Tí thấy buồn buồn sao đó… Đúng lúc ấy, bà Mão lại sang buôn chuyện, từ đầu ngõ, bà ấy đã bô bô: - Đúng là “một người làm quan, cả họ được nhờ”, cái xóm mình cũng được thơm lây, ăn lộc rơi, lộc vãi.
  • (Dân Việt) - 100% hộ ngư dân trong Thôn Đông tranh nhau từng mét mặt nước để đặt bẫy bắt tôm. Hộ ít tiền thì chỉ cần mua ít cái neo, vài chục cái bẫy gỗ hoặc ít lưới chà làm bẫy là có thể thu tiền triệu mỗi ngày.