Mệt nhoài trong cái nóng giời hành

Thứ bảy, ngày 18/05/2013 06:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Lửa đổ từ trên trời xuống, hắt từ mặt đất lên. Không khí đặc quánh tứ bề khiến người ta cảm thấy bị hãm trong cái lò nướng vĩ đại.
Bình luận 0

Vài cơn gió phà phà hơi nóng chẳng giúp được gì ngoài việc rút nốt những giọt mồ hôi quý giá của người lao động.Sự chống chọi của cơ thể chỉ có giới hạn và đến khi cơ thể mất nước, những đôi môi bắt đầu phồng lên và nứt nẻ...

Đài dự báo cơn nắng nóng cực điểm tuần qua 30 năm mới có một lần. Với những người lao động phải phơi mặt, phơi lưng ngoài đồng giữa cái nóng nung người thì sự so sánh và thống kê ấy không giúp họ thay đổi được bao nhiêu ngoài việc đủ biết là "trời sinh ra thế". Nắng thế chứ nắng nữa thì “cơm áo, gạo tiền” vẫn phải ra đường. Nắng nóng mới 3 ngày thôi đấy.

img
Người và bò cũng phơi dưới cái nắng 40 độ C.
img
Người ta đưa bò tránh nắng dưới sân chùa Trăm Gian, Chương Mỹ, Hà Nội.
img
Quá trưa, những người “cửu vạn” trú nắng trong lều giữa sông khi nhiệt độ ngoài nắng lên tới 43 - 44 độ C.
img
Người thợ với đôi môi nứt nẻ vì mất nước.
img
Người phụ nữ làm nghề bốc vác lá cọ từ dưới bãi sông Hồng, xã Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội.
img
Bọn trẻ trốn bố mẹ giải nhiệt ở ao hồ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem