Mộ cổ
-
Tại triền phía Nam núi A Man (thuộc thôn Quảng Đức, xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), từ lâu đã tồn tại 500 ngôi mộ cổ chứa đựng nhiều bí ẩn.
-
Trong cuộc khai quật vẫn còn tiếp diễn sau hơn 1 thập kỷ, các nhà khoa học đã đem về hơn 20.000 bảo vật khác nhau từ mộ phần hơn 2.000 năm của Hoàng đế Lưu Hạ, bao gồm rất nhiều vàng.
-
Tại khối Hậu Xá, phường Thanh Hà (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) hiện còn nhiều ngôi mộ cổ của người Minh Hương xây bằng vôi ghè với sự đa dạng về kiểu dáng, nhiều mốc niên đại và phong phú về chủ nhân, có giá trị về lịch sử, văn hóa. Trong số đó có ngôi mộ bà Phan Trinh Tốn...
-
Những ngôi cổ mộ, nằm rải rác ở các vùng ven biển tỉnh Bình Ðịnh, tập trung nhiều ở hai xã Phước Quang và Phước Hòa (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) chưa được ai để mắt đến. Ðây là một trong những dấu tích hiếm hoi, còn lại của một vùng đất trong một thời kỳ lịch sử.
-
Hầm mộ Capuchin ở Palermo, Italy, được ví như một kho tàng lưu giữ số lượng xác ướp lớn nhất châu Âu, chứa khoảng 1.284 thi thể được ướp xác, trong đó có một số được bảo quản đặc biệt tốt.
-
Tây An, thành phố mệnh danh "thánh địa của những lăng mộ" ở Trung Quốc đang đau đầu tìm cách bảo vệ di tích lịch sử khi "cứ xây dựng lại đụng phải hàng loạt ngôi mộ cổ".
-
Giới nghiên cứu lịch sử và người dân địa phương tin rằng, dưới đáy sông Chu, đoạn qua xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hiện có một khối hồ lớn bằng phẳng, hình chữ nhật đã tồn tại suốt hàng trăm năm, là ngôi mộ của Hoàng thái hậu Phạm Thị Ngọc Trần, vợ thứ 3 của vua Lê Lợi.
-
Khi tiến hành cuộc khai quật ở Trung Quốc, các chuyên gia tìm thấy một ngôi mộ đầu thời kỳ Xuân Thu. Kết quả kiểm tra khiến họ bất ngờ khi tìm thấy những chiếc lọ chứa mỹ phẩm làm trắng da.
-
Trong đợt khảo sát các di tích mộ cổ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 10 năm 2021, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với dòng họ Mạc xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo sát và nghiên cứu về ngôi mộ cổ bằng hợp chất với dòng văn bia có ghi “Bình hương xử sĩ Mạc công mộ”
-
Ở sông Chu, đoạn chảy qua xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) có một khối đá lớn bằng phẳng, hình chữ nhật nằm im lìm suốt hàng trăm năm.