-
Hôm nay 1.6, Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh Sâm) – Giám đốc Công ty Đại An (Từ Sơn, Bắc Ninh) sẽ ra trước vành móng ngựa. “Minh Sâm là ai và quyền lực của Minh Sâm mạnh tới đâu” - là câu hỏi mà nhiều người muốn biết.
-
Sáng nay 14.4, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh, hai bị cáo trong vụ án "Thẩm Mỹ Viện Cát Tường" đã được đưa tới TAND TP. Hà Nội để tiến hành xét xử sơ thẩm. Hai bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh trước vành móng ngựa.
-
Có câu chuyện thế này: Đầu xuân 3 học trò xuống núi làm quan quay lại am xưa trên đỉnh Ly Sơn thăm lại thầy Quỷ cốc tử với 3 món quà: Trò thứ nhất ôm một con gà, trò thứ hai ôm chai rượu, trò thứ ba đi tay không.
-
Khi phải ra trước vành móng ngựa để nghe tòa án phán xử, dường như ai cũng sợ sệt, lo lắng, khép nép, nhưng không ít trường hợp bị cáo lại có những pha ứng xử vô cùng hài hước.
-
Tay run run vịn vào vành móng ngựa, quay người về phía hai con trai, người đàn ông mang tội giết vợ nghẹn giọng: “Tội của bố nặng lắm, không thể biện minh được nữa”.
-
Cùng một lúc có 2 người con gái đều bị vướng vào vòng lao lý và sắp đối diện với mức án nghiêm khắc, đây là nỗi đau không sao tả xiết của bà một mẹ già tuổi gần 70.
-
Đúng 16 giờ, HĐXX tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án, cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Dự kiến chiều thứ hai, 16.12, Toà mới tuyên án.
-
Nghi ngờ bạn gái bỏ mình vì có người khác nên Khánh tìm đến nơi chị H. làm việc rồi bất ngờ rút đâm liên tiếp vào ngực, vai người hắn yêu. Rất may, đồng nghiệp chị H. kịp thời ngăn cản Khánh giúp nạn nhân chạy thoát.
-
Do Hiếu không chấp nhận được việc Chinh ép cắt đứt tình cảm, không tự chủ được bản thân, Hiếu đã gây ra sự việc đau lòng.
-
Dân Việt - Đã từng có tiền án vì tội mua bán người, khi đứng trước tòa bị cáo Hương vẫn khai nhận tội bình thường, nhưng khi nghe đề nghị mức án, bị cáo bỗng lăn trước vành móng ngựa.