Một ngày đi săn cá sấu làm thức ăn của các thổ dân

Hồng Thu (Theo DM) Thứ sáu, ngày 12/12/2014 18:45 PM (GMT+7)
Sâu trong một khu rừng rậm rạp ở nước Úc, cha con thổ dân Roy và Marcus Gaykamangu, vẫn đang làm một trong những công việc nguy hiểm nhất trên thế giới – săn cá sấu làm thịt.
Bình luận 0
Việc săn bắn này chỉ là một trong những công việc thường ngày của những người thuộc bộ tộc Yolngu ở vùng lãnh thổ Arnhem Land, phía Bắc Australia. Bộ tộc Yolngu đã sinh sống ở đây từ gần 50.000 năm, là những người bản địa đầu tiên trên lãnh thổ châu Đại Dương và họ đã tồn tại cho tới tận ngày hôm nay.

Với cách thức săn sắt và hái lượm chủ yếu như người nguyên thủy, thức ăn chính trong thực đơn của tộc Yolngu hàng ngày chính là các loài động vật như cá sấu, thằn lằn, rùa biển và các loại hoa quả như chuối và hạt điều.

Để phục vụ nhu cầu sinh tồn, những thổ dân Úc vẫn đi săn bắn cá sấu và các con vật khác mỗi ngày.

img

Thổ dân Roy Gaykamangu đang kéo một con cá sấu từ dưới đầm lầy.

img

Sau khi săn được một con cá sấu, ông Roy vác chiến lợi phẩm về nhà.

img

Con trai của ông Roy - Marcus Gaykamangu cũng vừa săn được một con cá sấu nhỏ và anh ta đang đạp đầu con vật cho nó chết hẳn.

img

Hai cha con Roy và Marcus Gaykamangu đang quan sát để tìm thêm thực phẩm.

img

Marcus đang vác trên vai một con thằn lằn bản địa Úc gọi là goanna.

img

Khi về tới địa bàn, các thợ săn tại bộ lạc Yolngu bắt đầu xẻ thịt chiến lợi phẩm.

img

Thổ dân Roy Gaykamangu xẻ đôi con cá sấu để chia cho mọi người dễ dàng hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem