Một ngày làm mẹ bé trai bị bỏ rơi của nữ cảnh sát phường

Bảo Linh Thứ sáu, ngày 06/10/2017 17:50 PM (GMT+7)
Tình mẫu tử đã hình thành sau một ngày nữ cảnh sát chăm lo cho em bé bị bỏ rơi. Nữ cảnh sát đã tự mình đặt tên cho bé.
Bình luận 0

Chiều 6.10, tìm đến công an phường Mỹ Đình 2 chúng tôi vẫn thấy nữ cảnh sát đang ẵm bé trên tay. Em bé dùng tay nghịch mấy sợi tóc của người bế mình. Còn nữ cảnh sát, đôi mắt đỏ hỏe, nước mắt rơi thấm xuống bộ cảnh phục.

Thi thoảng, chị lại nựng yêu bé: “Con ngoan nhé... con ngoan...”. Tiếng chị gọi con khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng đều thấy rưng rưng.

img

Chị Ly khóc liên tục khi sắp phải chia tay em bé sau một ngày nuôi dưỡng. Ảnh: Bảo Yến.

Nữ cảnh sát đã chăm sóc em bé bị bỏ rơi là Thiếu úy Khuất Khánh Ly – công tác tại Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Khi được hỏi thăm về bé, giọng chị Ly nghẹn lại mấy phút mới lấy lại được bình tĩnh để chia sẻ. “Bé được tìm thấy vào khoảng 3 giờ chiều 5.10. Lúc bé được đưa về công an phường cũng là lúc đang rất đói sữa và khóc nhiều. Lúc đó mình đang trong giờ trực nên khi mọi người bế con vào và mình cho con ti. Mừng quá, con ti ngon lành, không hề chối. Có lẽ con đang rất nhớ mẹ” – Chị Ly nói trong dòng nước mắt.

img

Dù mới chỉ gắn bó một ngày, nhưng chị Ly coi em bé như đứa con thứ 3 của mình. Ảnh: Bảo Yến. 

Cả chiều hôm ấy em bé vẫn quấn quýt bên chị, chơi đùa với chị không rời. Tối hôm qua (5.10), chị Ly đã đưa bé về nhà và suốt đêm ấy em bé hoàn toàn được ở bên chị, uống sữa của chị.

“Cả đêm qua con ở cùng với mình. Con ngoan lắm cứ ti xong lại ngủ mà chẳng hề quấy khóc” – Chị Ly nghẹn ngào nói.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi với chị Ly luôn bị ngắt quãng bởi những dòng nước mắt. Những người có mặt tại trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 đều lặng đi vì xúc động. Có lẽ ai cũng hiểu rằng một người mẹ nhìn thấy em bé bị bỏ rơi gần bằng tháng tuổi của con mình mà không xót xa.

Được biết, chị Khuất Khánh Ly đã có 2 người con. Con thứ nhất đang được 3 tuổi rưỡi, bé thứ hai hiện đang 9 tháng tuổi.

Mới chỉ gắn bó một ngày nhưng khi nghĩ về cảnh sắp chia tay em bé bị bỏ rơi, chị Ly nấc nước mắt: “Con ngoan lắm... nhưng hiện giờ em không có đủ điều kiện để nuôi con”.

img

Nữ cảnh sát phường Mỹ Đình 2 đã đặt tên cho bé là Nguyễn Anh Khoa. Ảnh Bảo Yến. 

Khi chúng tôi đang nói chuyện cùng chị Ly thì cũng là lúc các cán bộ, chiến sĩ phường Mỹ Đình 2 đang hoàn thiện những thủ tục để gửi bé về Trung tâm bảo trợ xã hội số 3. Một cán bộ đang viết hồ sơ ở bên cạnh đó quay sang cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Mẹ Ly nuôi con 1 ngày rồi mẹ Ly đặt tên cho con nhé. Em đặt tên cho con là gì?” – nữ cán bộ hỏi.

“Con ngoan thế này em đặt tên cho con là Khoa, tên đầy đủ là Nguyễn Anh Khoa chị nhé” – Chị Ly nói.

Và lý do chị đặt tên cho bé là Nguyễn Anh Khoa lại một lần nữa khiến trái tim bất cứ một ai chứng kiến đều quặn thắt.

 “Thằng cu thứ 2 của em lúc đầu định đặt tên Khoa nhưng sau đó có một số việc nên phải đổi. Giờ đây, em đặt tên cho con là Khoa như chính con ruột mình vậy, và nhắc nhở rằng 3 bé là anh em” – chị Ly nghẹn ngào nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem