• (Dân Việt) - Đà Nẵng không có bí quyết gì hết. Nếu có, bí quyết đó cũng chỉ nằm trong 2 chữ “đối thoại”, nói như ông Nguyễn Bá Thanh là “Cứ thật lòng thành tâm đối thoại, lỡ có nói hớ một tí thì họ cũng đại xá”.
  • (Dân Việt) - Bác có thấy ai sướng như ngành điện không? Muốn tăng giá thì tăng cái rụp, còn "thề" rằng từ nay đến năm 2015 giá điện chỉ có tăng, không có giảm.
  • “Đồ chơi” cháu T. dùng để đốt có thể là hột quẹt “khò” của Trung Quốc, bán đầy ngoài đường, nhỏ gọn, dễ giấu trong túi áo quần, cặp xách... Lửa hộp quẹt màu xanh, rất nóng, dễ làm cháy các vật dụng bằng nhựa, gỗ…
  • (Dân Việt) - Ngày 15.3, chị Trương Thị Hồng (trú TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết rất bức xúc việc Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Nam không cho nhận thưởng dù vé trúng thưởng.
  • (Dân Việt) - Tết rồi đi vãng cảnh chùa, tôi đến một ngôi chùa bên bờ hồ Tây (Hà Nội) mới trùng tu. Trước sân chùa tượng Phật bà Quan âm toạ thiền trên bệ sen bằng đá trắng uy nghi. Quang cảnh chùa u tịch thâm nghiêm, không khí thật huyền bí.
  • Không giấu nổi tủi hờn, nick khainguyen buột miệng trên webtretho: “Có mẹ nào như mình không? Lâu lắm rồi không được chồng hôn, nhiều lúc thèm muốn chết đi được”. Ai ngờ lại có nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ đến thế.
  • Anh không hề đòi hỏi tôi phải "vượt giới hạn", nhưng ít nhất tôi cũng nên thể hiện mình quyến rũ một chút chứ. Sự thẳng thắn của anh khiến tôi càng có khao khát được đi phẫu thuật nâng vòng một...
  • (Dân Việt) - Một đôi vợ chồng nhà nọ cùng là quân nhân cưới nhau được 10 năm trời. Tuy nhiên cuộc sống của họ không được hoà thuận cho lắm. Một đêm, vợ chồng đi ngủ được một lúc thì chị vợ dậy, bật đèn và soi gương.
  • (Dân Việt) - Hôm mấy bác cháu ngồi với nhau, ông Tí giọng sang sảng: - Phục hưng những vốn cổ là cần thiết lắm mấy ông ạ. Nhà có khách mà để đám đàn bà, con trẻ nó quấy mâm thì coi sao được. Từ rày trở đi, hễ xóm ta có hội họp đánh chén gì, tống ráo lũ vợ con xuống nhà ngang cho rảnh các ông ạ.
  • Giá vàng lên xuống bất thường khiến nhiều người lo lắng, và trong đó có cả giải Trần Hữu Trang! Ban tổ chức chưa “động tay” vì chờ giá vàng “nhẹ nhẹ” một tí mới dám... mua. Vàng này mua để tặng cho diễn viên dự thi, cứ đoạt giải xuất sắc thì được 1 lượng, còn giải triển vọng thì 5 chỉ.