MS1801-Người mẹ trẻ chiến đấu với "khối u quái" để chờ con ra đời

Trần Hiền Thứ năm, ngày 04/01/2018 05:50 AM (GMT+7)
(MS1801) - “Tôi không muốn chết, tôi muốn con được chào đời. Tôi muốn được nuôi con nên người….”, đó là những lời tâm sự nghẹn ngào của người mẹ trẻ đang giành giật sự sống từng ngày với khối u ác tính để con yêu được chào đời.
Bình luận 0

Đó là trường hợp Ksor H’Nhơt (làng Mơ Nai Trang, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, Gia Lai). H’Nhơt sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bố bị sét đánh mất sớm, để lại người vợ cùng 3 con gái nương tựa nhau sống qua ngày. Lớn lên, theo tập tục bắt chồng của người J’rai, H’Nhớt đi bắt chồng và sinh đứa con đầu lòng.

                     

img

'Nhớt đau đớn với khối u từng ngày, nhưng không sử dụng thuốc để bảo vệ con

Đầu năm 2017, H’Nhớt phát hiện ngay mặt sau đùi phải xuất hiện một cái gì đó cợn cợn bằng ngón tay, khiến cả người đau nhức. Nhà H'Nhớt thuộc diện hộ nghèo, không có tiền đi bệnh viện, lại mới sinh con nhỏ. Mọi gánh nặng cuộc sống đều đè nặng lên đôi vai người mẹ đẻ và chồng cô. Bao nhiêu tiền chồng làm về đều trút hết vào tiền sữa cho con, tiền thuốc men cho vợ.

H’Nhơt cho biết, sau khi tiêm và uống thuốc một thời gian thì cảm thấy đỡ đau. Đến khoảng tháng 10.2017, cơ thể lại bắt đầu triệu chứng đau lại và nặng hơn nên chồng đưa H’Nhơt lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai khám.

Người mẹ trẻ được các bác sĩ tại đây chẩn đoán u ác tính xương chậu phải, khả năng osteosarcoma (ung thư xương tạo xương). Sau đó, các bác sĩ cho chuyển viện để điều trị, tuy nhiên gia đình không có điều kiện nên đành về nhà và tiếp tục tiêm thuốc giảm đau.

                     img

Cả ngày lẫn đêm người mẹ trẻ luôn trong tư thế ngồi vì khối u lớn dần

Đau đớn thay, một thời gian sau H’Nhơt biết mình có thai đứa con thứ hai, cô bắt đầu ngừng hẳn việc dùng thuốc giảm đau để không ảnh hưởng đến con.

Sau khi ngừng thuốc, khối u bắt đầu hoành hành, kể cả trong giấc ngủ khiến cô luôn phải trong tư thế ngồi. Chiếc võng tạm bợ trở thành ghế tựa của người mẹ trẻ cả ngày lẫn đêm. Một bên chân của H’Nhơt trở nên phù nề, tím ngắt và lở loét đến mức không thể kéo được hết quần.

“Con đau lắm, chỉ muốn cấu xé thôi. Xin Giàng cứu con với. Con không muốn chết. Con muốn sinh em bé, muốn nó được sống. Mọi người cứu con với….” - những lời van xin của người mẹ trẻ bên chiếc giường tạm bợ khiến chúng tôi ứa nước mắt.

                       img

Khối u phình to, lở loét

Bà Ksor H’Pen, mẹ của H’Nhơt cho biết: “Sau khi đi bệnh viện về, khối u ngày càng to, sưng tím cả chân. Lúc tôi với chồng nó không để ý, nó còn dùng kim châm thẳng vào khối u để chảy mủ nhưng vẫn không ăn thua.

Giờ phải túc trực quạt thường xuyên chứ không ruồi bâu vào lại nhiễm trùng. Rồi đứa đầu tiên cũng đang nhỏ không có sữa nhiều khi khóc ngất đi, chỉ biết lấy nước cơm pha chút đường cho uống hoặc nấu cháo đút chứ không có tiền mua sữa.”

Còn chị Nay H’Dơm, hàng xóm nhà H’Nhơt xót xa: “Từ ngày nghe tin H’Nhơt đau, cả làng thay phiên nhau đến thăm. Cả làng cũng nghèo nên không có gì cho hay hỗ trợ, chỉ biết đến thăm hỏi, động viên phần nào thôi. Chúng tôi chỉ mong H’ Nhớt sớm có tiền đi bệnh viện chữa bệnh”.

Ông Lê Trần Huấn - Phó chủ tịch xã Ia Piar xác nhận: “Gia đình bà H’Pen thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn. Cháu Ksor H’Nhớt còn quá trẻ lại mắc căn bệnh quái ác. Về phía chính quyền địa phương, ngay khi biết bệnh tình của cháu. Chúng tôi đang kêu gọi quyên góp khắp nơi để hỗ trợ phần nào cho gia đình”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem