Muller thầm lặng tỏa sáng

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 12/07/2014 16:51 PM (GMT+7)
Không đẹp trai, không hoa mỹ, không được “phong tước” siêu sao, thậm chí không được coi là cầu thủ quan trọng nhất đội, nhưng Thomas Muller lại đang tiệm cận nhiều kỷ lục ...
Bình luận 0

Nếu ghi được ít nhất 1 bàn thắng trong trận chung kết với Argentina, tiền đạo người Đức có thể đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Muller hiện đã có 5 bàn thắng, chỉ kém người đang dẫn đầu James Rodriguez (Colombia) 1 bàn nhưng lại có nhiều đường kiến tạo hơn. Rodriguez thì đã không còn cơ hội cải thiện thành tích, vì thế, nếu sút tung lưới thủ môn Romero trong cuộc so tài tại sân Maracana huyền thoại, Muller sẽ chính thức trở thành siêu kỷ lục gia với tư cách là cầu thủ đầu tiên 2 lần đoạt danh hiệu Vua phá lưới World Cup.

Khi World Cup 2014 chưa khai mạc, Muller nhấn mạnh: “Mục tiêu của tôi là đoạt danh hiệu Vua phá lưới”. Bây giờ, khi đội Đức đã cận kề đỉnh vinh quang, Muller thay đổi đích ngắm: “Vua phá lưới hay Quả bóng Vàng World Cup là những danh hiệu cá nhân đáng tự hào. Nhưng tất cả đều không thể sánh với ngôi vô địch”.

Tự gọi mình là “Kẻ đánh hơi khoảng trống”, Muller khẳng định, anh không có khả năng lừa bóng hay lập siêu phẩm như Messi hay Ronaldo; khả năng sút hay chuyền bóng cũng chỉ đạt khoảng 6-7 điểm. Nhưng Muller bảo, điểm mạnh nhất trong lối chơi của anh là tìm khoảng trống, và thế là đủ! Trong mỗi pha tấn công của đội Đức, Muller đơn giản chỉ tìm khoảng trống và khi anh dứt điểm ở vị trí thuận lợi nhất, thủ môn đối phương chỉ còn mỗi việc phải làm là… vào lưới nhặt bóng.

Nhận xét về cậu học trò cưng, huấn luyện viên Joachim Loew nói: “Muller thầm lặng nhưng luôn tỏa sáng đúng lúc bởi cậu ấy miễn nhiễm với áp lực”. Trong mắt các cổ động viên Đức, Muller là thần tài thực thụ. Quan trọng hơn cả, những bàn thắng của Muller đều mở ra cánh cửa chiến thắng cho đội Đức. Trong 5 bàn thắng Muller đã ghi tại World Cup 2014, có tới 3 pha lập công là bàn mở tỷ số, giúp Đức tạo được lợi thế và kết thúc trận đấu với chiến thắng.

Mới 24 tuổi và đây là lần thứ hai dự World Cup, nhưng Muller đã kịp ghi tới 10 bàn, chỉ kém kỷ lục mọi thời đại của đồng đội Klose 6 bàn. Nếu tiếp tục “mắn” như những gì đã thể hiện, khả năng Muller lật đổ kỷ lục của Klose là rất gần thực tế. Nhưng vào lúc này, Muller không nghĩ ngợi xa xôi đến thế. Cái đích của anh cùng đồng đội là đánh bại Argentina để mang về chức vô địch World Cup lần thứ tư cho bóng đá Đức (tính cả thành tích của tuyển Tây Đức trước đây). Nếu Muller ghi bàn quyết định để giúp Đức đăng quang, anh sẽ trở thành vĩ nhân thực thụ.

   Tại World Cup 2010, Muller giành 2 danh hiệu Vua phá lưới (5 bàn thắng) và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Nếu tỏa sáng và ghi bàn ở trận chung kết World Cup, Muller có thể sẽ lập cú hat-trick giải thưởng: Ngôi vô địch, Chiếc giày Vàng và Quả bóng Vàng World Cup.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem