Tuy là dân phố, nhưng lại là phố của tỉnh nhỏ nên tính tò mò hơi bị cao, nên người ta cứ thắc mắc không biết nhà ấy ăn mừng sự kiện gì. Đến khi vồ được một “bà tám lắm mồm” nhờ đi trinh sát có kết quả trở về, người ta mới biết: “Nhà ấy ăn mừng… thi trượt”.
Chuyện này lạ à, xưa nay chỉ thấy thi đỗ mới mở tiệc mừng “vinh quy bái tổ”, chứ trượt vỏ chuối thì “mừng” cái gì? Thành ra dân phố không thỏa mãn hiếu kỳ mà còn tăng thêm thắc mắc, cho đến khi một ông có vẻ hiểu chuyện bảo: “Đúng là họ thi trượt đầu vào lớp cao học ngành tài chính công, nhưng vẫn được học vì tỉnh tạo điều kiện để họ được học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ tốt nhu cầu công việc. Thành ra thi trượt mà như thi đỗ, họ ăn mừng là phải”.
Dân phố nghe xong lẳng lặng giải tán còn Mõ tôi cảm thấy… thương cụ Tú Xương vô bờ bến. Phải chi cụ sinh vào thời này, và sinh tại xứ Cà Mau này, có thể cụ không chán đời vì nhiều lần thi trượt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.