• (Dân Việt) - Năm nay cả thế giới suy thoái kinh tế, VN mình cũng đang chết dở, nhà đất ế, công nợ đầm đìa, doanh nghiệp “chết” như ngả rạ cả trăm nghìn, chỉ mỗi nông dân ta trồng lúa là vô địch thế giới. Các bác có thấy vinh hạnh không?
  • (Dân Việt) - Hồ Noong được mệnh danh là “thiên đường” của miền đá núi Hà Giang từ khi nào chẳng ai nhớ, chỉ biết, ở nơi đó nghìn đời qua vẫn mang theo một cuộc sống vơi đầy theo mực nước sâu, cạn của hồ.
  • (Dân Việt) - Ngày xưa, lúc năm hết Tết đến, thiệt khổ sở muôn phần vì công nợ. Nào nợ gạo, nợ tiền, nợ gì đến Tết cũng phải trả cho xong mới yên thân vì chủ nợ cứ đến đòi nheo nhéo như ngoáy vào tai.
  • (Dân Việt) - Tháng 10, cả nước đại hội, Đại lễ 1000 năm, hội nghị thi đua tưng bừng khắp nơi. Cờ đèn kèn trống vui như chưa bao giờ vui thế. Không có ngày nghỉ nhưng đi họp, đi hội cũng coi như đi làm, đi công tác, hoặc coi như đi chơi cũng thế thôi. Vui cả làng! Ti vi suốt ngày hát về Hà Nội.