Mỹ bắn rơi máy bay không người lái của phiến quân IS

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 20/03/2015 13:00 PM (GMT+7)
Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố, quân đội vừa bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria. Đây là lần đầu tiên một UAV của IS bị bắn hạ kể từ khi liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiến hành chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố này.
Bình luận 0
img
Một máy bay không người lái của IS vừa bị bắn rơi. Ảnh minh họa.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho hay, liên quân đã tiến hành 17 cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu IS trong 2 ngày 17.3, 18.3 và lần đầu tiên bắn rơi một UAV của tổ chức này.
 
Không tiết lộ chi tiết về các vụ không kích, CENTCOM chỉ xác nhận, quân đội đã tiêu diệt "một máy bay không người lái và một chiến xa của IS gần thành phố Fallujah, tỉnh Al Anbar của Iraq. Khu vực nói trên hiện vẫn do các chiến binh IS nắm quyền kiểm soát.
 
 Theo Phát ngôn viên của CENTCOM Maj. Kim Michelsen, UAV của IS vừa bị bắn hạ là loại máy bay không người lái loại nhỏ với quá trình bay được điều khiển bằng tay. Loại máy bay này có thể mua được dễ dàng trên thị trường. Theo ông Michelsen, IS đang sử dụng các UAV cho các mục đích do thám và đó chính là lý do quân đội Mỹ tấn công để tiêu diệt chúng.
 
Nhiều người quan ngại, IS đang ra sức tiếp cận, tìm kiếm các loại vũ khí công nghệ cao chẳng hạn như máy bay không người lái. Thậm chí, chúng có thể tìm cách mua lại hoặc đánh cắp các UAV hiện đại mà Mỹ bán cho các đồng minh trong khu vực.

"Đương nhiên, chúng sẽ tìm kiếm nhiều loại vũ khí tinh vi, hiện đại hơn. Chúng có rất nhiều tiền từ việc bán dầu mỏ, bán heroin, thậm chí, bán tất cả mọi thứ.... Tôi cho rằng, chúng đang kiếm tiền bằng mọi cách để có khả năng trang bị ngày càng nhiều vũ khí tối tân và tinh vi hơn. Những gì chúng muốn là Mỹ tham gia trò chơi của chúng. Và Mỹ đang làm thế", ông Daniel McAdams, chuyên gia của Viện Ron Paulbình luận.
 
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Beast, Christopher Harmer, một nhà phân tích chuyên nghiên cứu về Trung Đông ở Washington, DC cảnh báo, thậm chí những chiếc máy bay không người lái công nghệ thấp vẫn có khả năng được "tân trang lại" thành các thiết bị nguy hiểm gây chết người.

Trong một động thái liên quan, nhóm khủng bố IS hôm qua (19.3) vừa lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu bảo tàng Bardo ở trung tâm thủ đô Tunis của Tunisia tối 18.3, khiến 23 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương. IS gọi cuộc tấn công là “giọt đầu tiên của cơn mưa”.

img
Một cảnh sát bị thương được đưa đi cấp cứu.

Trong một đoạn ghi âm và các tuyên bố bằng văn bản trên diễn đàn thánh chiến, IS mô tả bảo tàng Bardo, nơi lưu giữ một bộ sưu tập các tác phẩm chạm khảm thời La Mã và các cổ vật khác từ thời kỳ Hy Lạp cổ đại là "nhà của kẻ ngoại đạo". Đồng thời, IS tuyên bố sẽ tổ chức lễ tang vinh danh hai kẻ tấn công (bị cảnh sát bắn chết) mà chúng gọi là "hiệp sĩ".

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi thông báo, cảnh sát đã bắt giữ 9 nghi phạm, trong đó có 4 người được cho là có liên quan trực tiếp tới vụ tấn công, trong khi 5 người còn lại bị cáo buộc có liên hệ những kẻ tấn công cũng như "đứng đằng sau vụ việc".

Phát biểu trên đài phát thanh Pháp RTL, Thủ tướng Tunisia, Habib Essid cho biết, cảnh sát đã xác định được hai kẻ tấn công là Yassine Labidi và Saber Khachnaoui. Đây là hai phần tử được đào tạo tại một trại thánh chiến Hồi giáo ở Libya.

Trước khi xả súng tại bảo tàng, cướp đi sinh mạng của 20 khách du lịch nước ngoài đến từ Nhật, Italy, Tây Ban Nha, Anh, Columbia, Pháp, và Bỉ ((3 nạn nhân còn lại là người Tunisia bao gồm một cảnh sát), những kẻ tấn công đã ập vào tòa nhà Quốc hội nơi các nghị sĩ Tunisia đang bàn thảo một đạo luật về chống khủng bố.

Đây được xem là vụ tấn công tồi tệ nhất tại một khu du lịch ở Tunisia trong hơn một thập kỷ qua và cũng là vụ tấn công mà IS trực tiếp thực hiện đầu tiên ở khu vực Bắc Phi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem