Theo tờ Cape Gazette, sự việc lạ lùng này diễn ra hôm thứ Bảy
tuần trước. Một chiếc trực thăng đã xuất hiện trên bầu trời khu vực cảng
Lewes mang theo 10.000 USD. Nó đã lượn vòng trong khoảng từ 3-5 phút để
trút tiền xuống đây rồi bay thẳng.
Cơn “mưa" tiền này được thực hiện theo ý nguyện của ông Leonard
Maull, chủ một cửa hàng đồ câu cá tại thị trấn này trước khi qua đời hồi
năm ngoái. Trong di chúc, ông đã để lại 10.000 USD với yêu cầu chính
xác các mệnh giá 5, 10, 20 và 50 USD được thả từ một chiếc máy bay trên
khu vực Lewes Marina vào ngày giỗ đầu của mình.
![(Ảnh minh họa) (Ảnh minh họa)](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-01/1434778183-mua-tien.jpg)
(Ảnh minh họa)
Các nhân viên tại quán rượu Irish Eyes làm việc trong ca chiều ngày
thứ Bảy đã để ý khi chiếc trực thăng tiến tới. Tina Chaippini, một nhân
viên phục vụ cho biết mọi người đã chạy về phía chiếc trực thăng rồi
quay trở về với hàng nắm tiền trong tay.
Một nhân viên khác tên Billy Anderson cho biết anh bất chợt nghe thấy
khách hàng chỉ lên trời. “Tôi nghe thấy họ nói “tai nạn, tai nạn”,
nhưng thực ra họ đang nói “tiền, tiền”, Anderson thuật lại.
Theo tờ Cape Gazette, cảnh sát địa phương đã được thông báo về
kế hoạch này và cử một nhân viên tới khu vực trên để đảm bảo tình hình
không đi quá xa, nhưng quả thực việc này là không cần thiết.
“Không ai có những hành động kiểu như đánh đấm để tranh giành, nhưng
mọi người đều lao ra vồ lấy bất kỳ thứ gì họ có thể”, Kara Miele, quản
lý của quán Irish Eyes, người cũng nhặt được 170 USD cho biết. “Đây có
lẽ là một trong những thứ tuyệt nhất từng xảy ra tại đây, tôi cho là
vậy”.
Khi còn sống, ông Leonard Maull từng sở hữu cửa hàng Henlopen Bait
& Tackle tại thị trấn và thường tới khu bến tàu ít nhất mỗi ngày một
lần. Bill Berry, một kế toán công được ông Maull ủy thác làm việc này
cho biết: “Đó là tiền của ông ấy và tôi cho rằng ông ta có thể làm những
gì mình muốn với nó”, Berry khẳng định.
Dân Trí/ DM (Theo Dân Trí/ DM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.