Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ảnh minh họa.
Thai phụ Nomveliso Nomasonto Mdoyi, 33 tuổi, đã tử vong đột ngột tại nhà riêng ở ngôi làng Mthayisi thuộc tỉnh Eastern Cape, Nam Phi. Thi thể của người phụ nữ sau đó đã được chuyển cho công ty tổ chức tang lễ Lindokuhle để bảo quản.
Khi chuẩn bị tổ chức tang lễ 10 ngày sau khi cô Nomveliso tử vong, các nhân viên của công ty Lindokuhle đã phát hiện một thai nhi nằm giữa 2 chân của người phụ nữ.
Các chuyên gia y tế địa phương cho rằng hiện tượng giãn cơ sau khi tử vong hoặc vi khuẩn sinh sôi có thể khiến thai nhi trong bụng cô Nomveliso được đẩy ra ngoài.
Ông Fundile Makalana, giám đốc của công ty Lindokuhle, cho biết: “Khi chúng tôi đưa thi thể cô Nomveliso từ nhà xác vào quan tài, thì phát hiện một em bé mới chào đời giữa 2 chân của nạn nhân, nhưng đứa trẻ đã tử vong”.
Gia đình cô Nomveliso đã từ chối thực hiện một số "phép ma thuật" và tổ chức lễ tang như dự kiến ban đầu, và đứa trẻ được chôn cùng quan tài của người mẹ.
Không rõ tính mạng của đứa trẻ có thể được giữ hay không, nếu các bác sĩ can thiệp kịp thời ngay khi cô Nomveliso ngừng thở.
Khách tới viếng tại một nghĩa trang ở Hy Lạp cho biết, họ nghe thấy tiếng phụ nữ kêu cứu từ dưới mộ và gọi người...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.