Trong danh sách trúng tuyển Đại học Y Hà Nội vừa qua, có một cái tên vô cùng ấn tượng là Xồng Bá Hùa, sinh năm 2002. Hùa là người dân tộc Mông, cựu học sinh lớp 12A1, Trường PT Hermann Gmeiner Vinh, là thành viên của làng trẻ em SOS Vinh, Nghệ An.
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, Hùa kể lại, năm 2012 có một biến cố lớn xảy ra đối với em và em gái khi mất đi cả bố lẫn mẹ. Sau đó, bác của Hùa đã liên hệ và đưa 2 anh em đến ở một môi trường hoàn toàn khác là làng trẻ em SOS Vinh.
Xồng Bá Hùa, cựu học sinh lớp 12A1, Trường PT Hermann Gmeiner Vinh, là thành viên của làng trẻ em SOS Vinh, Nghệ An. Ảnh: NVCC
Hùa kể: "Khi mới đến em có cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ và cũng có chút thích thú vì vẻ đẹp của thành phố Vinh và làng trẻ. Em chưa nói được tiếng Kinh nên mọi việc đối với em rất khó khăn, nhất là trong học tập. Em được sắp xếp làm con nuôi mẹ Trần Thị Bình (1 trong 15 gia đình ở làng). Mẹ là người nhắc nhở và dạy dỗ em từng ngày".
Đến khi lên lớp 9, Hùa đã chuyển sang môi trường khác là khu lưu xá thanh niên làng trẻ em SOS Vinh. "Môi trường ở đây rất kỷ luật và đã tạo cho em tính tự lập tốt hơn. Em được các chú dạy dỗ nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương. Cho đến bây giờ em mới hiểu sự nghiêm khắc đó là muốn giúp chúng em nên người. Những lúc các chú giận dỗi hay những lúc em vi phạm đều trở thành những kỷ niệm đẹp và tạo động lực cho em tiếp tục cố gắng. Em cảm ơn các cô chú ở khu lưu xá đã truyền cảm hứng cho em.
Sau khi biết điểm trúng tuyển, người em báo đầu tiên là chú Lê Bá Lương, Giám đốc làng trẻ em SOS Vinh - quản lý khu lưu xá. Em sung sướng thông báo "Chú ơi, con có tên trong danh sách trúng tuyển của trường rồi. Con rất vui. Con cảm ơn chú đã luôn giúp đỡ con", Hùa vui vẻ nói.
Hùa yêu thích võ thuật. Ảnh: NVCC
Hùa nhiệt tình tham gia các hoạt động thể thao. Ảnh: NVCC
Lập kỳ tích trở thành tân sinh viên Đại học Y Hà Nội
Mặc dù luôn nỗ lực cố gắng nhưng Hùa thú thật: "Với em Đại học Y Hà Nội là điều xa lạ, em không dám nghĩ đến. Để đỗ Đại học Y Hà Nội, em học thật và thi thật. Lúc đầu em chỉ dám nghĩ đến Y ở Huế nhưng sang kỳ 2 năm lớp 12, em đã tự tin điền vào nguyện vọng của mình là Đại học Y Hà Nội. Thế nhưng khát khao trở thành một người làm nghề y cùng với sự cố gắng không ngừng của bản thân đã giúp em thành công".
Và sự cố gắng ấy đã được đền đáp xứng đáng. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2021, Hùa đạt 8,4 điểm Toán, 8,25 Hóa và 8 Sinh cùng với 2,25 điểm ưu tiên, em trúng tuyển khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học, Đại học Y Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 30 thành lập, có một người con của làng trẻ em SOS Vinh trúng tuyển vào trường đại học top đầu.
Hùa chụp ảnh kỷ niệm cùng các bạn và thầy cô Trường PT Hermann Gmeiner Vinh. Ảnh: NVCC
Tuy nhiên, để có được thành tích đó, Hùa phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm Phạm Ngọc Hương. "Trong suốt 3 năm học cấp 3, cô luôn nhiệt tình dạy và định hướng cho em học tập. Nhiều lần em làm cô buồn và thất vọng nhưng cô vẫn yêu thương em, dành cho em tình cảm rất chân thật khiến em luôn có cảm giác gần gũi, thân thuộc. Em nhớ có thời gian em sa sút trong học tập song cô vẫn giữ em lại lớp chọn. Em không bao giờ quên công ơn của cô.
Chặng đường tiếp theo của em là học đại học. Môi trường cạnh tranh nhiều hơn, cao hơn. Khó khăn sắp tới của em là những kiến thức khổng lồ của nghề y nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều để học tập thật tốt", Hùa thổ lộ.
Trao đổi với PV báo Dân Việt, cô Phạm Ngọc Hương, giáo viên chủ nhiệm của Hùa chia sẻ: "Vì vừa là giáo viên chủ nhiệm vừa là giáo viên dạy Toán của lớp trong suốt 3 năm nên tôi và Hùa cũng như các bạn khác trong lớp có rất nhiều kỷ niệm. Những kỷ niệm đó đã tạo nên ấn tượng đẹp về Hùa trong lòng tôi và các bạn, giúp tôi nhận thấy sự nỗ lực vượt bậc của em ấy trong từng năm học một. Và Hùa đã thành công trong năm học lớp 12".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.