Dịch bệnh Covid-19 khiến học sinh nhiều địa phương phải học online ngay từ đầu năm học mới. Thế nhưng, với nhiều gia đình kinh tế khó khăn, việc mua sắm một chiếc máy tính hay điện thoại thông minh là chuyện không hề dễ dàng.
Hiểu được khó khăn đó, em Nguyễn Hải Anh, học sinh lớp 2 ở Bắc Ninh đã cùng mẹ thông qua một tổ chức từ thiện quyên góp thiết bị học tập cho các bạn. Món quà của Hải Anh bao gồm đầy đủ 1 chiếc điện thoại iphone 7 mới, sim, thẻ điện thoại...
Hải Anh thông qua tổ chức từ thiện để gửi tặng iPhone cho bạn có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NVCC
Kèm theo món quà là bức thư đáng yêu, nắn nót từng chữ của Hải Anh. Nội dung lá thư như sau: "Chào bạn, tớ tên là Nguyễn Hải Anh, năm nay tớ 7 tuổi. Tớ ở Bắc Ninh. Mẹ tớ nói, bạn không có điện thoại để học Zoom, nên tớ và mẹ gửi tặng bạn chiếc điện thoại này. Mong bạn học thật tốt".
Hải Anh còn cẩn thận viết ở bên ngoài bao thư dòng chữ "Thư của Hải Anh" và phía dưới là mật khẩu điện thoại.
Thư của Hải Anh gửi kèm theo điện thoại. Ảnh: NVCC
Sau khi món quà của Hải Anh gửi đi, vào một ngày, Hải Anh bất ngờ nhận lại lá thư từ người nhận chiếc điện thoại iPhone. Lá thư cũng đầy xúc động và lòng biết ơn:
"Thư gửi Hải Anh.
Chào Hải Anh, anh tên là Bùi Tùng Linh, anh năm nay 10 tuổi ở bãi giữa sông Hồng, quận Long Biên, Hà Nội. Trong thời gian dịch bệnh anh phải ở nhà học.
Anh rất vui khi được em tặng cho anh chiếc điện thoại thông minh để anh được tham gia học cùng với các bạn. Anh sẽ cố gắng học thật tốt. Anh sẽ giữ gìn chiếc điện thoại em đã tặng cho anh. Anh cảm ơn em và gia đình em rất nhiều. Cuối thư anh xin gửi gia đình em lời chào tạm biệt, chúc em và gia đình luôn mạnh khỏe.
Tùng Linh"
Lá thư của Tùng Linh gửi lại cho Hải Anh. Ảnh: NVCC
Chia sẻ với PV báo Dân Việt, đại diện nhóm One Egg a Day, nơi nhận điện thoại của Hải Anh và trao tặng cho Tùng Linh cho biết: "Gia đình của Hải Anh đã hỗ trợ rất nhiều từ đợt dịch Covid năm ngoái, kể cả khi Bắc Ninh bị bùng dịch, gia đình cũng đóng góp nhiều.
Tùng Linh đã có điện thoại để tham gia học trực tuyến cùng các bạn. Ảnh: NVCC
Sau khi nhóm phát động chương trình hỗ trợ thiết bị học tập online cho trẻ em gặp khó khăn. Chúng mình đã khảo sát, xác thực thông tin và lên danh sách các em nhận hỗ trợ. Gia đình Tùng Linh có 3 anh em, em bé nhất chưa cần học online nhưng 2 anh lớn thì không có thiết bị học. Điện thoại của mẹ các bé thì cũng quá cũ, chỉ có thể liên lạc và cô giáo giao bài tập qua Zalo. Khi nhận được món quà của Hải Anh, không chỉ Tùng Linh mà mẹ của em rất vui mừng, cảm động, không ngớt khen Hải Anh chữ đẹp, chu đáo, khéo tay và cẩn thận. Lúc đó Tùng Linh khá ngại và nhút nhát nên chỉ cười. Về sau em mới viết thư cảm ơn và nhờ chúng mình gửi lại cho Hải Anh".
Hai anh em Tùng Linh học bài. Ảnh: NVCC
Được biết, do điều kiện kinh tế khó khăn nên bố mẹ Tùng Linh không thuê được nhà mặt đất. Gia đình 5 người của em hiện đang sống tại căn nhà nổi ven sông Hồng. Nhà Tùng Linh đặc biệt khó khăn, thiếu điện, thiếu nước sạch và luôn chực chờ nỗi lo nhà sẽ ngập mỗi khi có bão. Dịch bệnh kéo dài, cả bố và mẹ của em đều mất việc và chưa tìm được công việc mới. Không có thiết bị để học online, Tùng Linh từng buồn bã: "Con sợ cứ thế này, các bạn sẽ lên lớp còn con thì xuống lớp". Do vậy, món quà của Hải Anh vô cùng ý nghĩa với Tùng Linh trong lúc này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.