Nam sinh nổi máu dê, "giở trò" với hàng xóm

Chủ nhật, ngày 14/10/2012 10:45 AM (GMT+7)
Sau trận rượu say, Sáng nói khó để Tuấn giúp "yêu" được chị Quỳnh. Vờ gõ cửa sang chơi, Tuấn lao vào bịt miệng chị này, đè ngửa xuống đất để Sáng lao vào hành sự, mặc cho chị này kháng cự.
Bình luận 0

Vụ việc xảy ra đêm 11.10, tại một khu trọ trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: đầu tháng 10.2012, Đinh Chí Sáng (SN 1993) - sinh viên năm thứ nhất một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, cùng bạn là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1994), cùng đến thuê trọ tại phường Phú Thượng. "Mới đến ở được vài ngày, nhưng em nhiều lần thấy chị cùng xóm trọ là Hoàng Thị Như Quỳnh (SN 1980) - lao động tự do, ngủ trưa không đóng cửa sổ, nằm hớ hênh" - Sáng khai.

img
Đinh Chí Sáng khai báo tại cơ quan công an

23h40 cùng ngày, sau trận rượu say, Sáng nói khó để Tuấn giúp "yêu" được chị Quỳnh. Vờ gõ cửa sang chơi, Tuấn lao vào bịt miệng chị này, đè ngửa xuống đất để Sáng lao vào hành sự, mặc cho chị này kháng cự.

Hiếp dâm nạn nhân xong, 2 đối tượng bỏ về phòng. Sáng - Tuấn bị CAP Phú Thượng bắt giữ 30 phút sau đó.

img
img
Để Sáng (áo đỏ) "yêu" được chị hàng xóm, Tuấn (áo trắng) đã trợ giúp đắc lực

Sáng và Tuấn cùng quê ở Gia Viễn - Ninh Bình. Cả 2 vừa lên nhập học ở 2 trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Hiện vụ việc đang được CAP Phú Thượng, phối hợp với Đội CSHS CAQ Tây Hồ làm rõ.

Theo An ninh Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem