Thanh niên đánh gục nhân viên nhà hàng ở Thảo Điền chỉ vì... xoay quạt

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 12/05/2023 09:38 AM (GMT+7)
Nam thanh niên tên Huy vô cớ đánh anh Huỳnh Nguyễn Minh Nhật (nhân viên nhà hàng Beer Hall Thảo Điền, địa chỉ 41 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) gục tại bàn làm việc.
Bình luận 0
Nam thanh niên vô cớ dùng tay đánh người gục tại bàn nhà hàng Berr Hall Thảo Điền - Ảnh 1.

Nam thanh niên mặc áo trắng được xác định tên Huy đã dùng tay đánh gục nhân viên nhà hàng Berr Hall Thảo Điền vì lí do xoay quạt. Ảnh: Cắt clip

Ngày 12/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, anh Huỳnh Nguyễn Minh Nhật (ngụ phường Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, anh Nhật là nhân viên nhà hàng "Beer Hall Thảo Điền" địa chỉ 41 Xuân Thuỷ, phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM. 

Tối 4/5, khi đang phục vụ khách tại quán, anh Nhật cho hay, từ khoảng 21h-22h tại bàn số 4 có bốn người khách (2 nam, 2 nữ).

Camera ghi lại cảnh nam thanh niên áo trắng tên Huy dùng tay đánh nhân viên nhà hàng nhà hàng Berr Hall Thảo Điền Huỳnh Nguyễn Minh Nhật gục tại bàn. Clip: M.N

Trong lúc anh Nhật đang phục vụ tại quán, nam thanh niên áo đen tại bàn số 4 ra hiệu cho anh Nhật xoay quạt về phía anh này. Theo anh Nhật, lúc anh đang xem hướng gió để hỏi ý anh chị có muốn đổi sang bàn khác mát hơn không? Chưa dứt lời, thanh niên mặc áo đen buông lời nói khó nghe với anh Nhật.

Lúc này nam thanh niên áo trắng được xác định tên Huy cùng bàn số 4, tự động lại xoay quạt về hướng bàn của mình. Trong lúc phục vụ bàn khác, anh Nhật quan sát thấy khách trong quán nóng nên đã chủ động đến xoay chuếch quạt một chút sang giữa quán, hướng gió vừa đủ ở bàn số 4.

"Lúc tôi về quầy bar đứng, thanh niên áo trắng tên Huy ở bàn số 4 tiến về vị trí của tôi, chỉ tay mạnh vào ngực tôi nói, mày mà xoay quạt nữa, tao đập chết mẹ mày, và tiếp tục xoay quạt về bàn số 4", anh Nhật kể lại.

Cũng theo anh Nhật, thấy khách trong quán nóng, anh đã chủ động xoay quạt về vị trí tối ưu nhất để quán thoáng hơn. Gần 10h tối 4/5, khi anh Nhật đang phục vụ khách đứng quay mặt vào trong, thanh niên áo trắng tên Huy đi từ bàn số 4 tiến về phía sau lưng anh Nhật, đấm vào sau gáy khiến anh Nhật bị choáng đập đầu thẳng vào quầy bar, cà mặt xuống sàn bê tông, nằm bất động và mất hoàn toàn khả năng tự vệ.

"Tôi sau đó không còn nhận thức đến khi được xuất viện trong ngày 6/5. Hiện tại thanh niên tên Huy này chưa có động thái xin lỗi hay đền bù thiệt hại cho tôi. Tôi đã gửi đơn đến Công an phường Thảo Điền trình báo sự việc", anh Nhật bày tỏ.

Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an phường Thảo Điền đã nhận được đơn tố cáo của anh Nhật, đang trong quá trình xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem