Ngay từ sáng sớm, các bà, các mẹ đã đi chợ mua những chú cá chép về cúng ông Công, ông Táo. Những con cá chép màu vàng, thân hình đẹp, đuôi dài giống cá cảnh là loại được mua nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng rất nhiều người nhất quyết mua cá chép sông về thả cho đúng phong tục.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2011/images/2011-01-26/1436309749-260111_thoi-su_ca12.jpg) |
Người dân thả cá chép ở Hồ Gươm, Hà Nội, sáng 23 tháng Chạp |
>> Xem thêm hình ảnh người dân Thủ đô đi thả cá sáng 23 tháng Chạp
Thậm chí, có người còn mua những con cá chép nặng tới nửa cân, bụng đầy những trứng về cúng rồi đem thả… với mong muốn chúng sẽ sinh sôi nảy nở.
Năm nay, giá cá chép cũng tương đương với năm ngoái, khoảng 5.000 – 10.000/con nhỏ bằng hai đầu ngón tay. Loại lớn hơn giá khoảng 40.000 – 50.000/3 con.
Mặc dù trời rét, nhưng từ sáng sớm đã có người đi thả cá. Do nước lạnh, nhiều người đứng trên bờ, đổ cả cá, cả túi nilon xuống hồ.
Khoảng 9, 10 giờ sáng, sau khi cúng xong, nườm nượp người đổ ra các hồ trên địa bàn thành phố để thả cá. Những người kỹ tính thì mang cá ra tận cầu Long Biên để thả xuống sông Hồng.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2011/images/2011-01-26/1436309749-260111_thoi-su_ca15.jpg) |
Có những người kỹ tính mang thả cá ra tận sông Hồng |
Rút kinh nghiệm từ các năm trước, năm nay ở Hồ Thiền Quang có hẳn một đội ngũ công nhân môi trường túc trực để nhắc nhở người dân và vớt túi nilon khỏi mặt hồ.
Ở Hồ Gươm cũng có đội ngũ công nhân viên túc trực nhắc nhở người dân về ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời nghiêm cấm hành vi thả túi nilon xuống mặt hồ. Vì vậy, sáng nay, Hồ Gươm không có một túi nilon trôi nổi nào.
Năm nay cũng không xảy ra tình trạng vớt cá của người thả rồi lại mang lên bờ bán.
Lãng Phong
Vui lòng nhập nội dung bình luận.