Nga giáng thêm đòn không kích dữ dội vào Ukraine, Kherson thất thủ, Mariupol-Kharkiv-Kiev 'oằn mình' hứng tên lửa

Phương Dung (theo RT/ABC/NY Post) Thứ tư, ngày 02/03/2022 17:19 PM (GMT+7)
Ukraine bước sang ngày giao tranh thứ 7 khi Nga tung ra nhiều cuộc không kích dữ dội hơn và giành toàn quyền kiểm soát thành phố chiến lược Kherson trong khi nhánh quân khác tăng tốc tiến vào thủ đô Kiev.
Bình luận 0

Nga không kích nhiều thành phố lớn của Ukraine

Nga giáng thêm đòn không kích dữ dội vào Ukraine, Kherson thất thủ, Mariupol-Kharkiv-Kiev 'oằn mình' hứng tên lửa - Ảnh 1.

Tháp truyền hình ở Kiev trúng tên lửa bốc cháy. Ảnh NY Post.

Sau một ngày giao tranh ác liệt ở phía nam thành phố Kherson, gần Crimea, Nga tuyên bố đã kiểm soát toàn bộ thành phố này. Xe tăng Nga đã lăn bánh vào thành phố cảng Biển Đen từ đầu tuần, tham gia các trận chiến ác liệt giành giật Kherson với các lực lượng Ukraine.

Kherson là thành phố quan trọng về mặt chiến lược và là cảng quan trọng trên Biển Đen và trên sông Dneper.

Bộ tuyên bố rằng cơ sở hạ tầng dân sự ở Kherson đang hoạt động bình thường, không có báo cáo về tình trạng thiếu lương thực hoặc các mặt hàng cần thiết khác. Chính quyền thành phố và quân đội Nga đã tham gia vào các cuộc đàm phán về cách đảm bảo trật tự và an toàn công cộng trong khu vực.

Trong cuộc họp giao ban hôm 2/3, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Kherson đã được kiểm soát. Bộ cũng xác nhận tấn công vào các cơ sở hạ tầng truyền thông của Ukraine bao gồm tháp truyền hình ở Kiev.

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga tại Ukraine đã tấn công hơn 60 địa điểm quân sự khác nhau, nâng tổng số cơ sở hạ tầng quân sự Ukraine bị phá hủy lên hơn 1.500, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Trụ sở cảnh sát ở Kharkiv trúng tên lửa bốc cháy dữ dội

Giải thích lý do tấn công tháp truyền hình ở Kiev, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đây là một phần của cơ sở hạ tầng quân sự được Ukraine sử dụng để tiến hành chiến tranh tâm lý. Người phát ngôn của Bộ cho biết các lực lượng Nga đã sử dụng bom chính xác để tấn công tháp truyền hình này, khiến các tòa nhà gần đó không bị hư hại.

Trong khi đó, các quan chức của Mariupol nói rằng mặc dù thành phố đang hứng chịu các cuộc pháo kích dữ dội nhưng Mariupol vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Ở Kharkiv, một trụ sở cảnh sát bị tấn công tên lửa bốc cháy dữ dội khi thành phố này chìm trong giao tranh dữ dội nhiều ngày qua.

Nga giáng thêm đòn không kích dữ dội vào Ukraine, Kherson thất thủ, Mariupol-Kharkiv-Kiev 'oằn mình' hứng tên lửa - Ảnh 3.

Một cuộc không kích đã phá hủy một tòa nhà hành chính ở Kharkiv - thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ảnh AP

Thống đốc Kharkiv, Oleh Synyehubov, cho biết 21 người đã thiệt mạng sau các cuộc pháo kích từ Nga trong 24 giờ qua. 112 người khác đã bị thương vì các vụ tấn công.

Các nhà chức trách địa phương cũng cáo buộc, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã nhắm vào trung tâm thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, bao gồm các khu dân cư và tòa nhà chính quyền khu vực.

Người dân Ukraine hối hả di tản

Nga giáng thêm đòn không kích dữ dội vào Ukraine, Kherson thất thủ, Mariupol-Kharkiv-Kiev 'oằn mình' hứng tên lửa - Ảnh 4.

Cuộc chiến Ukraine bước sang ngày thứ 7, giao tranh nổ ra ở nhiều nơi. Ảnh AP

Nhiều cư dân cố thủ lại thủ đô Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến giờ đây đã cố gắng chạy trốn khỏi thành phố trong hoảng loạn khi một sư đoàn quân đội Nga đang tiến gần đến Kiev và các cuộc không kích làm rung chuyển các vùng ngoại ô ngay bên ngoài thành phố.

Các đoạn phim cho thấy các gia đình, trẻ em, người già và người tàn tật đang cố gắng lên những chuyến tàu đã chật cứng người rời thành phố hôm thứ Ba 1/3.

Nhiều người tin rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi thành phố khi Nga vây chặt ở bên ngoài.

Tuy nhiên, những người đàn ông trong độ tuổi chiến đấu đã được lệnh ở lại Ukraine để chống lại quân Nga.

“Đây là một bi kịch lớn đối với tôi khi rời thành phố của mình. Thực ra tôi không biết mình có quay lại hay không. Tôi không muốn rời đi nhưng rất nguy hiểm nếu ở lại đây", một phụ nữ nói khi ôm chặt con chó của mình.

Hai phần ba trong số một triệu người đã rời khỏi Ukraine trong khi vô số người khác đang trú ẩn dưới lòng đất. Nhiều người không có nước sạch để uống do nguồn nước bị bom đạn.

“Đó là một cơn ác mộng. Điều này không thể giải thích bằng lời”, Ekaterina Babenko, cư dân Kharkiv, cho biết bên trong một tầng hầm nơi cô trú ẩn cùng hàng xóm trong ngày thứ 5 liên tiếp.

“Chúng tôi có trẻ nhỏ, người già và nói thẳng ra là đang rất sợ hãi”, Babenko nói thêm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tối 1/3 trong bài diễn văn liên bang nói với người Mỹ rằng Nga sẽ "phải trả giá" cho cuộc tấn công vào Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem