Ngã xuống sông Tô Lịch khi hái rau, một công nhân tử vong

Thứ hai, ngày 29/07/2013 21:10 PM (GMT+7)
Trong lúc ra bờ sông Tô Lịch hái rau về để nấu mỳ tôm, một người đàn ông 49 tuổi không may trượt chân ngã xuống sông. Gần 1 giờ sau đó nạn nhân được tìm thấy đưa lên bờ sơ cứu nhưng đã tử vong.
Bình luận 0

Thông tin ban đầu, nạn nhân xấu số là ông Nguyễn Văn T. (49 tuổi, quê ở Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội).

Hiện trường nơi ông T. trượt chân ngã lăn xuống sông Tô Lịch
Hiện trường nơi ông T. trượt chân ngã lăn xuống sông Tô Lịch

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 29.7 tại sông Tô Lịch đoạn gần cầu Trung Kính (nối đường Trần Duy Hưng với Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường, vào khoảng thời gian nói trên, ông T. đi uống rượu về và đi ra phía bờ sông Tô Lịch hái rau về nấu mỳ tôm.

Khoảng 2 phút sau, vợ ông T. gọi với theo nhưng không thấy chồng trả lời. Linh tính chuyện chẳng lành, vợ ông T. chạy ra phía sau nhà tìm thì không thấy chồng đâu nữa.

Vụ việc khiến nhiều người dân trong khu vực bàng hoàng.
Nhiều người dân hiếu kỳ đang đi đường dùng xe dưới lòng đường để xem

Đúng lúc đó, bên kia sông một người dân báo ông T. vừa trượt chân ngã xuống sông Tô Lịch. Nghe vậy, vợ ông T. hoảng hốt tri hô mọi người giúp cứu chồng.

Tuy nhiên, phải gần 1 giờ sau đó, ông T. mới được người dân tìm thấy đưa lên bờ. Mọi người nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân, đồng thời gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, trước khi xe cứu thương tới nơi, ông T đã
tử vong.

Được biết, ông T. cùng vợ là công nhân môi trường làm việc tại Nhà vệ sinh công cộng số 5, thuộc Xí nghiệp môi trường số 4, nằm trên đường Láng, gần cầu Trung Kính. Tại đây, vợ chống ông T. có một phòng riêng để ăn ở và làm việc.

Xuân Lực (Xuân Lực)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem