Ngày giáp Tết trên miền biên giới

Chủ nhật, ngày 22/01/2012 15:40 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thêm vào sự ồn ào náo nhiệt mua bán hàng hóa nơi biên giới, nhịp sống tại Lạng Sơn những ngày giáp Tết lại càng rộn rã khi đông đảo người dân tấp nập đi sắm Tết.
Bình luận 0

Màu sắc rực rỡ của chợ hoa, tiếng pháo inh tai được phát ra từ các vật dụng trang trí Tết, những cành đào rừng với vẻ đẹp hoang dã được các du khách thập phương đến tận nơi săn tìm… Dưới đây là chùm ảnh phóng viên Dân Việt ghi lại không khí ngày giáp Tết tại thành phố Lạng Sơn.

img
Sáng 30 Tết, dòng người ùn ùn ra đường mua sắm những món đồ còn thiếu cho gia đình 
img
Gà rừng, gà chạy bộ đến từ các vùng huyện lân cận được mang ra bán tại chợ Đông Kinh - chợ đầu mối lớn nhất tại Lạng Sơn
img
Mỗi con gà giò hoặc sống thiến có giá khoảng 200.000 đồng/kg
img
Người già thì lo mua sắm cơm nước để cúng giao thừa...
img
... trong khi trẻ nhỏ được cưng nựng bởi vòng tay ấm áp của bố mẹ...
img
Trên khắp phố phường Lạng Sơn, cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp, tấp nập
img
Một bé nhỏ đang ngồi chờ mẹ mua sắm
img
Các vật dụng trang trí Tết được bày bán khắp nơi
img
 
img
Do thời tiết rét đậm, tại đây hoa đào vẫn chưa thực sự nở rộ. "Đào có nở thì cũng phải đến hết tháng Giêng mới đẹp" - nhiều người chơi đào rừng lâu năm cho hay.
img
Nhiều người chăm chú chọn lựa cây quả cho vừa ý
img
Những người lao động đang mong bán hết hàng hóa trước 17h chiều để kịp về chuẩn bị Tết cho gia đình mình
img
Trên vai người phụ nữ này là chồng ghế mới được sắm đế tiếp khách trong dịp Tết năm nay
img
Sau những ngày tháng vất vả, những người dân lao động cũng muốn tìm đến những hàng bán đèn nhấp nháy để sắm sửa trang trí cho ngôi nhà của mình
img
Chọn mua những phong bao lì xì
img
Tất cả đã sẵn sàng đón chào một năm mới an khang thịnh vượng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem