Ngày xuân gửi tới vợ hiền

Thứ tư, ngày 13/02/2013 09:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đầu xuân Quý Tỵ hôm nay/ Gửi em lời chúc muôn vàn tình thương/ Em là điểm tựa hậu phương/ Để anh cống hiến, non sông đẹp giàu...
Bình luận 0

Tặng em lời chúc đầu năm

Mãi duyên, đẹp mãi trong đời của anh

Em là sắc nắng ban mai

Cho đời hoa nở, thắm duyên tình nồng

Em là biển lặng, sóng êm

Cho tàu anh đậu, cuộc đời bình yên

Em là đường lớn thênh thang

Cho anh đi tới thành công cuộc đời

Em là trang sách rạng ngời

Cho con học tập, dựng xây cuộc đời

Đầu xuân Quý Tỵ hôm nay

Gửi em lời chúc muôn vàn tình thương

Em là điểm tựa hậu phương

Để anh cống hiến, non sông đẹp giàu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem