Nghề nguy hiểm
-
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đang đề nghị bổ sung nghề nuôi dưỡng tại các trường mầm non công lập vào Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
-
Nghề này nguy hiểm đến mức chỉ cần sơ sẩy sai một bước cũng có thể bị mất mạng vào thời nhà Thanh. Đó là nghề gì?
-
Săn ong vò vẽ là nghề nguy hiểm nên thường chỉ có cánh đàn ông mới dám làm, nhưng ở xứ rừng U Minh Hạ có một phụ nữ chọn nghề này để mưu sinh.
-
Ngư dân người Brazil được cho là đã trải qua 11 ngày lênh đênh trên Đại Tây Dương trong một chiếc tủ đông.
-
30 năm có lẻ, nghề săn “thủy quái” trên dòng sông Đà đã vận lấy cuộc sống của vợ chồng chị Huyền, anh Hà (TX Mường Lay, tỉnh Điện Biên) như một lẽ tự nhiên. Trong đêm tối mịt mù, những chuyến ra khơi của 2 vợ chồng chị ngày một dầy lên nhưng thành quả thu về thì “ngày được, ngày không”…
-
Lan rừng, nhất là các loài hoa lan rừng quý hiếm với vẻ đẹp tự nhiên, hương thơm quyến rũ đã trở thành thú vui của nhiều người, nhiều gia đình. Để mang những cành lan đến với người chơi, người hái lan rừng ở tỉnh Kon Tum phải đánh đổi nhiều thứ, đối mặt với nhiều mối nguy hiểm khó lường.
-
Vùng bảy núi (An Giang) từ lây nổi tiếng với những rừng thốt nốt bạt ngàn-loài cây kỳ lạ 20 năm mới ra trái. Đối với bà con nơi đây, cây thốt nốt không chỉ là hình ảnh quen thuộc mà còn là nguồn thu nhập chính của rất nhiều gia đình.
-
Những người thợ mặc bộ áo quần bảo hộ bịt kín cơ thể xông vào lấy nguyên tổ ong vò vẽ. Hàng ngàn con ong đeo bám khắp người nếu chậm trễ bị đốt trọng thương - đây là loại ong gây nguy hiểm đến tính mạng nên được người dân ong “tử thần”.
-
Gia đình Hạ Văn Trị, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) mỗi năm lãi hơn 1 tỷ đồng từ nuôi đàn rắn độc-hổ mang phì. Với nhiều người, nuôi rắn là nghề nguy hiểm, nhưng với anh Trị và các hộ dân ở làng rắn nổi tiếng Vĩnh Sơn thì là công việc bình thường hàng ngày...
-
Chưa bao giờ, xã hội phải chứng kiến cảnh bục giảng “nóng sôi, giận dữ” vì liên tiếp xảy ra những vụ việc giáo viên bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần bởi chính phụ huynh, học sinh. Nhiều người đã phải tự hỏi nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý tự bao giờ đã trở thành... nghề nguy hiểm trong những nghề nguy hiểm?