Nghệ sĩ Hoàng Lan từng có ý định tự tử vì bệnh tật

Thứ ba, ngày 22/03/2016 14:30 PM (GMT+7)
"Tỉnh dậy sau ca mổ, tôi lấy tay nhéo ngay xuống chân để xem có phản ứng không. Nếu phẫu thuật xong chân vẫn bị liệt, tôi uống ngay thuốc ngủ để tự vẫn", nghệ sĩ nhớ lại.
Bình luận 0

Diễn viên Hoàng Lan nhập viện ở TP HCM ngày 8/3 và được bác sĩ chỉ định mổ điều trị thoát vị đĩa đệm ngay trong ngày. Nghệ sĩ bình phục sau ca mổ nhưng vết khâu khiến Hoàng Lan đau đớn, khó cử động cơ thể. Một tuần sau ca mổ, nữ diễn viên được bác sĩ cho xuất viện.

Hoàng Lan cho biết những ngày đầu bà phải cắn răng chịu đau và cố gắng tập vật lý trị liệu. Với sự giúp đỡ của người thân, bà dành vài phút tập đi mỗi ngày. Hôm nào khỏe mạnh, Hoàng Lan nhờ người đỡ dậy, lần tường tự đi. 

"Trọng lượng cả cơ thể dồn xuống đôi chân yếu nên mỗi bước đi với tôi vô cùng đau đớn, tưởng như có búa gõ vào các khớp xương".

img

Hoàng Lan thời trẻ (trái) và hiện tại. 

Năm 2014, Hoàng Lan phát hiện mình bị teo chân do di chứng của bệnh thoát vị đĩa đệm, giãn tĩnh mạch, thấp khớp. Nghệ sĩ từng phẫu thuật lần đầu ngay khi phát hiện bệnh. Sau phẫu thuật, bà mất một năm tập vật lý trị liệu. Khi vừa tự đi lại được, diễn viên gặp phải sự cố với mắt. Hiện mắt phải của bà bị mù hoàn toàn trong khi thị lực mắt trái giảm nhiều do di chứng của việc tăng nhãn áp và viêm màng bồ đào. Hoàng Lan từng tuyệt vọng đóng cửa, nhốt mình trong phòng riêng nhiều tháng trời.

Nằm một mình trong căn phòng 7 m2, nghệ sĩ cả ngày làm bạn với chiếc TV. Mỗi khi thấy đồng nghiệp cũ hay thấy lại mình trên màn hình, Hoàng Lan khóc nức nở. Nghĩ đến hoàn cảnh bệnh tật của mình, có lúc bà thấy vô cùng bế tắc. Hoàng Lan tâm sự mỗi khi có cơ hội ra ngoài đường, bà đều lén người nhà mua thuốc ngủ. Khi đi mổ cột sống lần hai, bà mang theo một nắm thuốc ngủ.

"Tỉnh dậy sau ca mổ, tôi lấy tay nhéo ngay xuống chân để xem có phản ứng không. Nếu phẫu thuật xong chân vẫn bị liệt, tôi uống ngay thuốc ngủ để tự vẫn", nghệ sĩ nhớ lại.

img

Hoàng Lan tập đi với sự trợ giúp của người nhà.Hoàng Lan tập đi với sự trợ giúp của người nhà.

Theo bác sĩ, nếu luyện tập tích cực, chỉ một thời gian nữa, nghệ sĩ có thể tự đi lại và sinh hoạt bình thường. Thông báo này khiến Hoàng Lan lóe lên hy vọng được trở lại với nghề diễn.

Trong nỗi tuyệt vọng vì bệnh tật, Hoàng Lan vẫn đau đáu nhớ nghề. 

Khi còn khỏe mạnh, Hoàng Lan luôn sống hết mình với nghề. Từ một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh dẻ, nghệ sĩ sẵn sàng "phá tướng", biến mình thành người béo phì để đóng vai hài, vai phản diện. Ngoại hình to béo cùng mái tóc bờm sư tử và khả năng diễn xuất giúp Hoàng Lan ghi dấu ấn với khán giả phía Nam qua các vai diễn như "Hai Mưa Nắng", "Lan Xì -po", má mì, chủ quán cơm tù... trong chương trình Trong nhà ngoài phố. Thu nhập từ nghề diễn giúp nghệ sĩ bao bọc, lo toan cho cả gia đình. Vì vậy, phải xa rời sự sôi nổi, náo nhiệt của phim trường, xa những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp... là nỗi cay đắng với nữ diễn viên có thâm niên gần 40 năm làm nghề.

"Mỗi khi thấy bạn bè, đàn em diễn trên TV, tôi tự đặt mình trong hoàn cảnh đó, tưởng tượng xem mình sẽ diễn thế nào. Nhưng khi nhìn xuống hai chân bằng con mắt đục mờ, tôi lại khóc nức nở khi không biết những ngày sắp tới mình sẽ sống ra sao", Hoàng Lan ngậm ngùi.

Sau hai lần phẫu thuật cột sống, có chút hy vọng về khả năng hồi phục của đôi chân, nghệ sĩ tự trào: "Giờ chỉ còn một mắt nhìn được, nếu có đạo diễn mời trở lại thì tôi xin đảm nhận vai ác. Vai giang hồ, má mì chột mắt chắc hợp với tôi".

NSƯT Hạnh Thúy cho biết chỉ cần Hoàng Lan khỏe mạnh, chị sẽ dành vai cho đàn chị trong phim của mình. "Chỉ cần chị ngồi một chỗ và thoại mà không phải di chuyển", Hạnh Thúy khẳng định để động viên tinh thần Hoàng Lan.  

Châu Mỹ (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem