Nghi án chủ quán đồ chay bị sát hại: Nạn nhân là người đồng tính

Lê Mai Thứ hai, ngày 15/12/2014 21:17 PM (GMT+7)
Ngày 15/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại số 140 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu.
Bình luận 0

Nạn nhân là anh N.H.N (39 tuổi, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) chủ cửa hàng chuyên bán thực phẩm chay. Tại hiện trường thi thể nạn nhân nằm chết trên sàn nhà, thi thể bị đâm nhiều nhát thủ phạm đã dùng chăn đắp che xác nạn nhân.

Ngoài ra cơ quan chức năng còn thu giữ được một bộ đồ nghề giác hơi, một xe đạp cũ nghi ngờ của hung thủ bỏ lại và một cái bóp có 28 triệu 800 ngàn tiền mặt, của nạn nhân được dấu kín trong nồi nấu bún đậy nắp.

img 
 
Tiệm bán thực phẩm chay – nơi xảy ra án mạng 

 

Được biết anh N là người đồng tính, nhưng tính tình hiền lành, sống tốt và được hàng xóm quý mến trước giờ chưa từng xích mích với ai bao giờ. N lên Vũng Tàu thuê phòng trọ ở cùng 4 người quen, sau đó thuê mặt bằng ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh mở cửa hàng chuyên bán thực phẩm chay. Đêm trước khi xảy ra tai nạn vào lúc 22 giờ hàng xóm còn thấy N ngồi chơi trước cửa hàng.

Theo lời kể của anh Quân người đầu tiên phát hiện vụ việc cho biết, bình thường N ngủ ở phòng trọ cùng anh và 2 chị nữa. Nhưng khoảng gần 6 ngày nay, chị Mai chủ nhà (nơi N thuê mở cửa hàng) về quê nên nhờ N ra ngủ canh nhà dùm thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Anh Quân cho biết :“Kêu mà không thấy anh N trả lời, nên tôi thò tay vào mở ổ khóa cử thì thấy cửa chỉ khép hờ. Sau đó tôi vào nhà tắm tính lấy nước thì phát hiện một chiếc xe đạp cũ, không rõ của ai để trong đó. Lúc này linh tính cho biết có chuyện chẳng lành nên tôi ra ngoài kiểm tra thì không thấy chiếc xe Wave cũ của chủ nhà đâu. Lập tức tôi chạy ra ngoài kêu chị Thanh (lúc này đang dọn dẹp quán bên ngoài cửa để bán ăn sáng) lên gác coi có thấy N đâu không. Khi chị Thanh vừa bước lên gác thì hốt hoảng phát hiện thi thể anh N nằm dưới sàn, bị một cái chăn phủ từ bụng lên đầu xung quanh có nhiều vết máu đã khô. Lập tức tôi và chị Thanh gọi điện báo cho cơ quan chức năng.”

Theo anh N.Đ.K (35 tuổi) em trai ruột của nạn nhân vừa từ TP.HCM về cho biết, anh N là người hiền lành, chịu khó làm ăn. Trước đây khi ở quê anh có quen một người bạn trai tên L (quê ở Cà Mau) nhưng bị gia đình kịch liệt phản đối nên đã chia tay. Sau khi lên Vũng Tàu sinh sống và làm ăn thì cũng quen biết một số bạn bè đồng tính, nhưng giấu không cho gia đình biết. Thỉnh thoảng anh cũng hay đi chơi cùng nhóm bạn đó. Khi biết tin cả gia đình ai cũng bàng hoàng, ba mẹ tôi cũng đang đi xe từ Cần Thơ lên để nhận thi thể anh đem về quê an táng.

Theo một điều tra viên có kinh nghiệm cho biết, rất có thể đây là vụ án giết người cướp tài sản mà nạn nhân và hung thủ có thể đã quen biết từ trước đó. Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra truy bắt hung thủ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem