Nghỉ học vì dịch corona, phải đưa con từ TP.HCM ra Hà Nội gửi

Hồng Ân Thứ hai, ngày 10/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Con nghỉ học vì dịch virus corona, hai vợ chồng anh Huy Hùng (ngụ P.6, Q.Tân Bình) phải sắp xếp mua vé máy bay đưa con về Hà Nội gửi ông bà nội. Anh Hùng dự định ngày 16/2 mới đón con vào TP.HCM để đi học tiếp.
Bình luận 0

TP.HCM cho học sinh nghỉ, trong bối cảnh dịch virus corona diễn biến phức tạp. Nhiều phụ huynh than trời, vì không biết gửi con ở đâu khi đi làm.

img

Học sinh các cấp được nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Hơn một tuần nay, gia đình chị Mai Khanh (ngụ chung cư Richmond City, Q.Bình Thạnh) gần như đảo lộn sinh hoạt vì 2 cậu con trai được nhà trường cho nghỉ học để phòng tránh bệnh viêm đường hô hấp do virus corona. Cùng là dân văn phòng, ông bà nội ngoại lại ở xa, hai vợ chồng chị Khanh phải luân phiên xin nghỉ việc để ở nhà trông con.

“Sau Tết cơ quan rất nhiều việc, trường cho nghỉ học 1 tuần, tôi đã tận dụng mọi mối quan hệ quen biết để gửi con, sau đó lại cho nghỉ thêm tuần nữa khiến hai vợ chồng rất lo lắng. Không xin nghỉ nhiều được, tôi phải nài nỉ sếp cho làm online vài hôm cho đến ngày các cháu đi học lại. Ngày nào cũng vừa làm việc, vừa nấu nướng dọn dẹp, lại phải để mắt đến 2 đứa nhóc đang tuổi nghịch… Hở ra để công việc trôi mất lại bị sếp la, tôi thấy stress kinh khủng”, chị Khanh than thở.

Vợ chồng anh Huy Hùng (ngụ P.6, Q.Tân Bình) làm việc tại một ngân hàng, đặc thù công việc ngày nào cũng phải trực tiếp có mặt ở cơ quan nên không thể không gửi con để đi làm. Tham khảo hết bạn bè, đồng nghiệp và lên mạng tìm kiếm các dịch vụ trông trẻ nhưng càng tìm càng khó, bản thân vợ chồng anh cũng không dám gửi con cho người lạ.

Đắn đo mãi, hai vợ chồng phải sắp xếp mua vé máy bay đưa con về Hà Nội gửi ông bà nội. Anh Hùng dự định ngày 16/2 mới đón con vào TP.HCM để đi học tiếp.

img

Nhiều cặp vợ chồng phải thay phiên nhau nghỉ làm hoặc xin làm việc tại nhà để trông con. Ảnh minh hoạ

Việc khổ sở tìm nơi gửi con dường như là câu chuyện không của riêng ai, nhất là khi TP.HCM đông dân, nhiều gia đình trẻ ở tỉnh, thành khác tới lập nghiệp.

Chị Phương Thuỳ (ngụ P.4, Q.Phú Nhuận) làm ở công ty có giờ giấc rất nghiêm ngặt, muốn xin nghỉ phép phải báo trước một tuần. Thế nên khi nhận được thông báo 2 con được nghỉ học, vợ chồng chị mệt mỏi tìm kiếm nơi trông trẻ tạm thời.

Chị Thuỳ bộc bạch: “Dịch bệnh nguy hiểm lại có thông báo nghỉ đột ngột nên tôi không kịp tìm người trông con. Để qua được những ngày này tôi phải gửi con “ké” bác giúp việc tại nhà chị đồng nghiệp, bọn trẻ cũng có bạn chơi với nhau. Theo tôi, cho học sinh nghỉ học trong lúc này để phòng tránh dịch bệnh do virus corona là cần thiết, nên dù có khó khăn trong việc tìm chỗ gửi con, các bậc phụ huynh cũng nên cố gắng khắc phục và tìm giải pháp phù hợp”.

Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM, học sinh các cấp trên toàn TP được nghỉ học cả chính khóa và ngoại khóa đến hết ngày 16/2. Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở GD-ĐT phối hợp Sở Y tế TP.HCM hướng dẫn các trường học tổ chức các biện pháp phòng, chống, không để dịch bệnh lây lan trong trường học. 

Đồng thời, UBND các quận, huyện có trách nhiệm rà soát, thực hiện nghiêm việc tạm dừng hoạt động của các hoạt động ngoại khóa, trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống và giữ trẻ nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM cho biết đề xuất này dựa trên cơ sở trao đổi về chuyên môn với Sở Y tế TP.HCM. Việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học nhằm đảm bảo phòng chống dịch nCoV xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường, đảm bảo sức khỏe của học sinh là đối tượng chưa đủ ý thức và hạn chế về kỹ năng tự phòng ngừa. Ngoài ra, việc này cũng nhằm hạn chế việc tập trung đông người và giảm thiểu nguy cơ lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem