nghi ngờ chồng ngoại tình
-
Tôi không ngờ trong lúc say sưa mất kiểm soát, hình ảnh tôi ôm eo một em "tay vịn" đã bị ghi lại.
-
Vào đêm tân hôn, sau màn ân ái nồng nàn, tình cờ tôi lật chiếc gối lên thì lập tức phải đứng hình
-
Tìm số này trên Google, tôi tá hỏa khi biết đây là số điện thoại của 1 gái gọi với tên My My, 20 tuổi. Trên mạng, cô này đăng tải nhiều ảnh khỏa thân ở tư thế khiêu khích nhằm "câu khách".
-
Theo suy luận của vợ, tôi đã "no xôi chán chè" chuyện giường chiếu như thế sẽ không còn sức để tìm "phở" ăn vụng này nọ.
-
Tôi đã đặt camera bí mật khắp mọi nơi trong nhà mà không ai biết được và thường xuyên đi ra ngoài, để dành khoảng trống cho hai người trò chuyện. Qua camera tôi nhìn thấy nhiều lần L. cố tình tìm mọi cách tấn công chồng tôi.
-
Chuyện chăn gối vợ chồng khá suôn sẻ vì cả hai đều còn trẻ và sung sức. Để chủ động, mỗi tháng tôi thường mua bao cao su một lần khoảng mười hộp loại ba cái để sẵn ở phòng ngủ.
-
Tôi thuê người theo dõi anh gần một tháng trời. Lạ lùng, thám tử không phát hiện ra điều gì khác thường ở anh. Anh vẫn đi làm rồi tăng ca buổi tối. Ban ngày anh không hề rời khỏi công ty nửa bước.
-
Chẳng hiểu đêm hôm đó diễn ra như thế nào, thế nhưng Linh đã có được những hình ảnh giường chiếu đầy ngọt ngào giữa 2 người. Chỉ đúng một ngày sau khi trở về, Linh táo bạo gửi chúng đến cho Hoa
-
Hôm đó, tôi nấu cơm mang đến chỗ anh làm, định bụng sẽ làm hòa với anh, ai ngờ.
-
Tôi gần như suy sụp khi nhìn thấy chồng mình đi cùng cô gái lạ như một cặp tình nhân hạnh phúc. Tuy nhiên sự thật phía sau đó lại càng khiến tôi thương chồng hơn.