Nghỉ ngơi

  • Tết đến, xuân về, người người, nhà nhà đều muốn trang hoàng cho tổ ấm thân thương của mình thêm rực rỡ, thêm màu sắc với hy vọng đón nhận đo được nhiều may mắn tới trong năm mới. Gia đình chị Nguyễn Linh Chi ( Kim Mã, Hà Nội) cũng không phải là một ngoại lệ. Cùng PV Dân Việt "đột nhập" vào ban công ngập tràn hoa đang "khoe sắc" đón xuân này nhé
  • Hai thủy hồ hình bán nguyệt, nằm ngay hai bên điện Bát giác thuộc kinh thành thời vương triều Thái Đức Nguyễn Nhạc (1776-1799). Hồ bên trái có diện tích lớn hơn hồ bên phải, sâu gần 2m, xây bằng gạch và vữa vôi; đáy hồ được lót bằng một lớp đất sét mỏng dày khoảng 10cm, dưới là lớp gạch, có tác dụng giữ nước.
  • Với nhiều người dân ở Hà Nội, việc sở hữu một vườn rau xanh mướt nơi đất chật người đông là điều không hề dễ dàng. Vậy mà, có một vườn rau xanh mướt diện tích 50m2 lại tồn tại ngay trên sân thượng tầng 4 tại đường Lê Trọng Tấn (Hà Nội). Đặc biệt hơn nữa, vườn rau ấy còn được đánh luống một cách cẩn thận khiến nhiều người trầm trồ thích thú.
  • Nhà thiết kế ở dạng ki-ốt, một trệt một lầu. Trong đó, tầng dưới để kinh doanh, còn tầng trên dùng cho sinh hoạt, nghỉ ngơi. Do có thể di chuyển một cách dễ dàng nên khi cần giải tỏa thì chủ nhà và cả chính quyền cũng không ai lo lắng gì.
  • Gắn với vườn rừng mấy chục năm, tâm niệm tôi luôn tự nhủ là phải lao động không ngừng để đất không “nghỉ ngơi” và khi ấy, cái giàu, cái ấm no sẽ đến...
  • Dù sân bay quốc tế Nội Bài đã có dịch vụ hộp ngủ (hay còn gọi là Sleeping box), nhưng nhiều khách hàng vẫn khá thờ ơ, nhiều người chấp nhận nằm ngủ ngay trên ghế đặt ở sảnh sân bay trong khi chờ bay. Vì sao lại như vậy?
  • Vì không muốn chồng buồn và nghĩ ngợi, tôi đã luôn giả vờ đạt được cực khoái mỗi lần “yêu”, và bây giờ tôi nhận ra đó là sai lầm.
  • Chỉ còn khoảng chưa đầy 1 tháng nữa, kỳ thi ĐH đầy cam go sẽ chính thức diễn ra. Để có một mùa thi thật thành công, thí sinh hãy tham khảo một số điều dưới đây nhé!
  • Do có 8 môn thi trong 2 ngày, các Sở GDĐT, các hội đồng thi đã có nhiều sáng kiến để bố trí các ca thi, nhiều nơi lắp cả lều bạt dã chiến cho thí sinh nghỉ chờ ca thi.
  • Tăng tuổi nghỉ hưu của nam giới lên 62, nữ lên 60 vì sợ vỡ quỹ bảo hiểm. Mới nghe thì điều này rất có lý, nhưng nghĩ lại quá vô lý.